Tôi thấy quảng cáo, bán hàng khắp nơi, và bán buôn luôn hình ảnh người dùng, gây hệ luỵ xã hội khôn lường.
Các phụ huynh thường phàn nàn con nghiện điện thoại nhưng không bao giờ tự hỏi: Vì sao con có smartphone? Internet từ đâu ra?
Tôi ngồi xem bóng đá với vài người bạn và một gia đình Việt kiều Anh. Họ có bốn con, tôi nhìn chúng và nói với bạn tôi: “Thấy không? Bọn trẻ ngồi rất ngoan. Không như mấy đứa nhỏ khác, chúng đi khắp nơi, làm phiền mọi người. Em nên tiếp tục nuôi con kiểu phương Tây này”.
Cô bạn tôi than vợ chồng bây giờ lên giường với điện thoại thay vì nằm cạnh nhau để tâm sự.
Cũng được nắm tay người yêu đi khắp thế gian nhưng thật sự ngoài đời thì hoàn toàn ngược lại.
Một nét buồn pha chút phong trần, lãng tử nhưng sự thật của bức ảnh này thì ít ai ngờ đến.
Bức ảnh cho thấy anh chàng đang tung tăng trên một bãi biển nào đó khiến bạn bè ghen tị nhưng đó chỉ là 'ảo giác'.
Một pha bật nhảy và một cú úp rổ đẹp như trong sách giáo khoa nhưng tất cả liệu có là sự thật.
Đăng hình ảnh thoải mái kèm theo dòng trạng thái nhẹ nhàng, cô gái đã khiến bạn bè ao ước được như thế.
Khoe ảnh cùng người yêu, hòa mình vào thiên nhiên hay đang du lịch ở một nơi nào đó... tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài của các thanh niên 'sống ảo'.
Ăn mặc lịch sự, mỗi ngày thiếu nữ "cái bang" kiếm được số tiền tương đương 300 nghìn đồng, thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi tháng.
Người dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội hàng ngày có nguy cơ ly dị nhiều hơn, theo nghiên cứu mới đăng trên tờ Computers in Human Behavior.
Phụ nữ dành nhiều thời gian cho mạng xã hội Facebook thường cảm thấy hình dáng cơ thể ngày càng tồi tệ hơn.