iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ ba, 26/7/2011, 00:01 (GMT+7)

Ngốc à, về với anh em nhé. Anh sẽ chờ!

Khi biết em bị hẹp phổi, anh đã khóc, khóc rất nhiều em à! Chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy...

Em buông tay để bàn tay anh siết chặt em hơn

Có giây phút nào anh chợt nhớ đến em

Em tìm lại anh trong nhật ký trái tim

yeu-em-412785-1371356310_500x0.jpg

Một năm rưỡi mình bên nhau, một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là quá ít phải không em? Lúc đầu, khi anh tỏ tình với em, anh đã phải mất gần một ngày để chuẩn bị tinh thần cho một câu nói: "Làm bạn gái anh nhé". Anh sợ một cô bé dễ thương nhiều người để ý như em sẽ chẳng thèm để ý tới một tên nhóc rất bình thường, không có gì là nổi trội trong lớp như anh.

Ngốc à!

14/2 - Anh phát điên vì hạnh phúc khi em nhận lời làm bạn gái của anh. Không biết em có hiểu được cảm giác sung sướng của anh lúc đó không?

Em đã từng bước lôi anh ra khỏi những ngày trốn học chơi game, bắt anh tập trung học hành đàng hoàng, chính em là động lực để anh phấn đấu và có được như ngày hôm nay.

Mỗi khi anh buồn, em lúc nào cũng bên cạnh động viên, khích lệ khiến anh trở nên lạc quan hơn, yêu đời hơn và cười nhiều hơn để sống.

Em nói anh lì lợm chẳng bao giờ nghe em, nhưng thực ra em còn ngang bướng hơn anh nhiều đó Ngốc à!

Em là mối tình đầu thực sự của anh. Nhưng trước đó, anh biết em đã yêu, một mối tình không trọn vẹn. Mối tình đầu tan vỡ khiến em cứ hoài nghi tình cảm của anh dành cho em. Mỗi khi anh nổi nóng vì em không chịu nghe lời anh thì em lại khóc. Em nói anh không yêu em thật lòng. Em nói rồi anh cũng sẽ rời xa em như hắn. Anh buồn lắm, em à. Nhưng anh tin, một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình yêu chân thành của anh dành cho em.

Ngốc à!

Ngày em đột nhiên phải vào bệnh viện cấp cứu, anh thực sự rất lo lắng em có biết không? Em đã ốm yếu rồi, vậy mà cứ bệnh hoài. Khi nghe tin em bị hẹp phổi. Mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ. Anh đã khóc, khóc rất nhiều em à! Chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy.

Anh hiểu khi em biết mình bị bệnh nặng, sợ mình sẽ là gánh nặng của anh. Nên làm mọi cách khiến anh ghét em, để anh rời xa em. Em đối xử lạnh nhạt với anh, chặn cuộc gọi của anh. Em nói muốn rời xa anh nhưng anh biết chắc rằng em đang rất yêu anh, cần anh bên cạnh. Anh đã hứa sẽ ở bên em, chăm sóc em mãi mãi dù có ra sao đi nữa. Chắc chắn anh sẽ không thất hứa đâu.

Ngốc à! Về với anh em nhé. Anh sẽ chờ!

Mãi yêu em!

Anh!

Hà Huy Cường

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn