Giọng hát Việt nhí 2013 chính thức khép lại tối 7/9. Chương trình để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả cả về tài năng và sự hồn nhiên của các giọng ca nhí. Đặc biệt là cậu bé Ngọc Duy có nốt ruồi duyên trên gương mặt đến từ đội của HLV Thanh Bùi.
iOne đã “bắt cóc” anh chàng lém lỉnh này để hỏi chuyện về gia đình và những kỉ niệm trên sân khấu suốt ba tháng qua.
Ngọc Duy xuất hiện tại điểm hẹn với trang phục áo thun quần jeans năng động. Do áp lực từ cuộc thi, sức khỏe Ngọc Duy không được tốt. Cậu luôn dựa vào mẹ, đôi khi hồn nhiên nằm ngửa ra ghế nghỉ ngơi. Khi đã quen với không khí xung quanh, cậu nhóc lại tỏ ra nghịch ngợm, lém lỉnh. Em hí hửng chụp hình kỷ niệm cùng hai bạn và tạo dáng vô cùng nhắng nhít.
|
Ngọc Duy lém lỉnh bên cạnh Phương Mỹ Chi. Ảnh: Tường Huy. |
Tâm sự về hành trình chinh phục cuộc thi, Ngọc Duy cảm thấy hài lòng với những tiết mục của mình. Học trò nhí của HLV Thanh Bùi chia sẻ, em muốn được thể hiện những bài hát khó để luyện kỹ thuật, quãng giọng, chứ không phải những bài hát thiếu nhi đơn thuần. Ngọc Duy cũng rất đam mê dòng nhạc dân ca giống Phương Mỹ Chi. Cậu bé tỏ ra tiếc nuối: “Thời gian các vòng thi gấp quá. Em không thể chọn bài nên không thể thử sức gửi tặng khán giả một ca khúc dân ca trong cuộc thi”.
Ở vòng Liveshow, khi phải thể hiện ca khúc Hồ trên núi, Ngọc Duy cảm thấy quá sức. Giọng ca nhí nhớ lại: “Lúc đó, em đã có suy nghĩ muốn bỏ cuộc vì bài hát khó quá”. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn không muốn nhờ HLV Thanh Bùi thay đổi bài hát. Theo Duy, em và mọi người đã tập bài hát đó đã lâu. Em không muốn làm phiền mọi người và chỉ biết cố gắng nỗ lực hết mình. “Thật may mắn em đã thể hiện tốt ca khúc và nhận được nhiều lời khen từ khán giả”, giọng ca nhí mỉm cười hạnh phúc.
Với những thành công ban đầu của cuộc thi, Ngọc Duy bất ngờ cho biết em không dự định trở thành một ca sĩ. “Em chỉ muốn trở thành một nghệ sĩ, vừa sáng tác, vừa hát giống chú Thanh Bùi ấy”. Trong thời gian tới, gia đình sẽ sắp xếp để Ngọc Duy có thể chuyển hẳn vào sống tại TP HCM. Đó cũng là ước mơ của Ngọc Duy từ lúc bắt đầu tham gia chương trình. Em muốn được phát triển âm nhạc một cách chuyên nghiệp thật sự tại TP HCM.
Ngọc Duy cũng chia sẻ khi bước vào cuộc thi, em cảm thấy bất ngờ trước tình cảm của huấn luyện viên (HLV). “Chú ấy vui tính, hài hước nhưng cũng có lúc hơi nhạy cảm nữa ạ. Chú cũng chưa bao giờ la tụi em, chỉ có điều chú hay chọc ghẹo bằng cách gõ lên cái nón của em”, Ngọc Duy tâm sự.
|
Ngọc Duy từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Ảnh: Tùy Phong |
Mặc dù hoàn thành tốt các tiết mục dự thi, Ngọc Duy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lọt vào tận chung kết. “Từ lúc đầu, em đoán anh Hữu Đại là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Anh ấy sở hữu giọng ca khỏe, kỹ thuật tốt”, Duy nói. Ngay cả đêm chung kết, Ngọc Duy cũng tin rằng Phương Mỹ Chi sẽ tỏa sáng và chiến thắng. Tuy nhiên, cậu nhóc quyết tâm trình diễn hết mình để đáp lại tình cảm của HLV Thanh Bùi và khán giả yêu mến.
Bên cạnh đó, Ngọc Duy cho biết trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra, cả bố mẹ đều tạm gác mọi công việc để vào Sài Gòn. Dù được ba mẹ yêu thương, cậu nhóc luôn ý thức mình không được nũng nịu, mít ướt với bố mẹ. Giọng ca nhí cũng bật mí thêm: “Bố mẹ chưa bao giờ gây áp lực mà luôn động viên em hãy cố gắng luyện tập và thể hiện mình trên sân khấu”.
Nói đến giải thưởng 50 triệu của mình, Ngọc Duy chia sẻ em sẽ dùng số tiền đó để mua một chú cún. “Em yêu thích chó lắm ạ. Em muốn được nuôi, chăm sóc một chú cùn từ lâu nhưng giá đắt quá. Vào Sài Gòn, em cũng chẳng biết chỗ nào bán nữa".
Anh Tuấn