![]() |
Gần đây cộng đồng mạng rất quan tâm đến trường hợp của cụ bà Lê Thị Quý, 80 tuổi, sống một mình tại căn nhà cũ nát ở quận Bình Thạnh, TP.HCM và chuyên chăm sóc, cưu mang những chú chó mèo bị bỏ rơi. Là một người rất yêu quý động vật, nhân chuyến công tác TP.HCM, Ngọc Hân tranh thủ ghé thăm bà |
![]() |
Cô rất xúc động khi lắng nghe câu chuyện về cuộc đời bà Quý và những chú mèo trong ngôi nhà. Người đẹp chia sẻ: "Nghe những câu chuyện bà say sưa kể về đàn mèo cũng như cách chăm sóc cho từng chú mèo, tôi cảm thấy cụ Quý giống như một bà tiên nhân ái của loài động vật bé nhỏ này". |
![]() |
Hoa hậu Việt Nam 2010 rất thích thú trước vẻ đáng yêu, béo tốt của những chú mèo ở đây. |
![]() |
![]() |
Đến nhà vào lúc chiều tối cũng là lúc bà cho những chú mèo ăn, Ngọc Hân cùng bà chăm sóc đàn mèo trong đó có cả những chú mèo mới sinh bị bỏ rơi. Bà Quý cẩn thận nấu cháo và hướng dẫn Ngọc Hân bón cho từng chú mèo |
![]() |
![]() |
Người đẹp thử bón thức ăn cho những chú mèo nhỏ. |
![]() |
Ngọc Hân ngậm ngùi tâm sự: "Cụ năm nay đã gần 80 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, chăm sóc, quây quần bên con cháu....vậy mà cụ vẫn phải hàng ngày dậy sớm ra chợ mưu sinh để nuôi những thân phận bé nhỏ bị bỏ rơi. Tôi thực sự cảm phục tấm lòng của cụ dành cho loài động vật rất gần gũi với con người này". |
![]() |
Hoa hậu Việt Nam gửi tặng bà Lê Thị Quý món quà nhỏ là một chiếc quạt thay cho chiếc quạt đã quá cũ của cụ. Cô mong muốn, trong thời gian tới, sẽ ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của cụ bà. |
Trang Shaelyn
![]() |
Ngọc Hân nhặt rác trên sàn catwalk Hoa hậu Việt Nam 2010 có hành động đẹp trong đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang dành cho tuổi teen, tối 19/6 tại TP HCM. |