Có một ngôi làng mang nhiều thú vị ở nước Ý khi chỉ có 400 người dân sinh sống mà chủ yếu là các cụ ông, cụ bà. Nơi đó có tên Civitacampomarano - một tỉnh của Campobasso. Vì có nhiều người cao tuổi cư ngụ nên mạng xã hội, internet hoàn toàn lạ lẫm với họ. Điều đó khiến chính quyền địa phương quyết định đặt tên những cửa hàng, nơi họ lui tới theo chức năng của các ứng dụng trên mạng.

Chiếc ghế đá nơi họ dừng chân trò chuyện mang tên Twitter.

Wikipedia là tên gọi cho "Hội người cao tuổi" kể tất tần tật lịch sử ngôi làng.

Bảng thông báo tổ dân phố gọi là Facebook.

Nếu cần mua sắm hãy ghé cửa hàng tên Ebay.

Địa điểm xem tivi công cộng đích thị gọi là YouTube.

Buồng điện thoại có tên Whatsapp.

Biểu tượng Gmail có mặt trên mọi thùng thư tay.

Wetransfer là tên gọi dịch vụ vận chuyển bằng xe tải.

Hiệu thuốc "ăn theo" tên phần mềm diệt virus Avast.

Quầy báo được treo bảng hiệu là Rss Feed.

Tinder trở thành chiếc ghế dài được đặt cuối ngôi làng, trong khu rừng. Điểm hẹn hò vừa lãng mạn nhưng cũng khiến người khác sởn gai ốc.

Nếu bạn muốn biết thông tin mọi chuyện diễn ra trong làng thì ghé quầy bar Google nhé.
Ảnh: Bored Panda
Hoàng Anh