iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ tư, 18/12/2019, 17:27 (GMT+7)

Người cha sống dưới hầm bí mật bị nghi hành hung con

Hà LanGerrit Jan van Dorsten bị nghi ngờ đánh đập, bắt con tắm nước lạnh và lạm dụng tình dục những đứa trẻ.

Truyền hình địa phương RTV Drenthe đưa tin ngày 18/12, Văn phòng công tố viên tòa án quận Bắc Hà Lan (OM Noord-Nederland) đang tìm các biện pháp thẩm vấn thay thế đối với Gerrit Jan van Dorsten - cha của những đứa trẻ sống 9 năm trong hầm chờ tận thế - vì ông này không thể nói được.

Luật sư Rober Snorn nói thân chủ của mình bị xuất huyết não ba năm trước nên gặp khó khăn trong giao tiếp. "Ông Van Dorsten hiện chỉ có thể giao tiếp bằng cách lắc 'có' hoặc 'không'. Điều này rất khó để ông ấy có thể trả lời tất cả cáo buộc chống lại mình", luật sư nói.

"Các chuyên gia của Viện Pháp y và Tâm lý học (NIFP) đang xem xét liệu có cách nào để Van D có thể giao tiếp được hay không", người này cho biết thêm.  

Tờ NU.nl dẫn lời luật sư nói ông Van D có thể đọc chữ nhưng không thể viết. "Tình trạng sức khỏe khiến ông ấy thậm chí khó có thể nghe, gần như không thể nói chuyện được gì. Phía công tố viên cho biết, quyết định thẩm vấn trong vụ án hình sự đối với Van.D vẫn chưa được quyết định", người này nói.

Hình ảnh trang trại ở  Ruinerwold cùng người cha được đăng tải trên De Telegraaf .nl.

Hình ảnh trang trại ở Ruinerwold cùng người cha được đăng tải trên De Telegraaf .nl.

Việc lấy lời khai của người cha Gerrit Jan van Dorsten được đưa ra sau khi ông bị nghi ngờ tước đoạt quyền tự do và hành hung những đứa con. Theo báo cáo từ De Telegraaf .nl, người cha còn bị cho đã lạm dụng tình dục hai trong số ba đứa trẻ lớn nhất đã rời khỏi trang trại ở Ruinerworld. Sáu đứa trẻ còn lại được phát hiện sống cùng ông trong trang trại được xác định cùng huyết thống sau khi xét nghiệm DNA. Họ có một người mẹ, bà mất hồi 2004.

"Người đàn ông 67 tuổi biến khu trang trại thành địa ngục với sự ép buộc tôn giáo, lạm dụng và bạo lực", De Telegraaf .nl đưa tin.

"Những đứa trẻ thỉnh thoảng bị nhốt. Họ phải chịu những hình phạt như đánh đập, giật tóc, bắt ăn hết một lọ kẹo hoặc tắm nước lạnh. Van D đối xử với các con giống như 'con chó' để chúng phục tùng ông. Ông ta nhốt chúng trong khu nhà ổ chuột. Những đứa trẻ sợ hãi đến nỗi chúng thường xuyên đi tiểu ở một góc trang trại vì sợ phải đi ngang qua Van D để đến nơi vệ sinh. Một trong những đứa trẻ thậm chí đã tè ra quần vì sợ hãi", bài báo viết.

Trang trại ở ven làng Ruinerwold, tỉnh Drenthe, đông bắc Hà Lan, nơi cảnh sát phát hiện gia đình 7 người ẩn náu dưới hầm.

Trang trại ở ven làng Ruinerwold, tỉnh Drenthe, đông bắc Hà Lan, nơi cảnh sát phát hiện gia đình 7 người ẩn náu dưới hầm. Ảnh: ANP.

Những chi tiết trong báo cáo của De Telegraaf .nl đã khiến OM Noord-Nederland không hài lòng. Đơn vị này cho biết, Cục Điều tra hình sự quốc gia đang bắt đầu cuộc điều tra về việc làm rò rỉ thông tin. RTV Drenthe dẫn lời giám đốc Diederik Greive nói: "Tình trạng này là không thể chấp nhận được. Những người phụ trách đã không thể lường được hậu quả có thể gây ra khiến cho người liên quan bị tổn thương".

OM "sốc" bởi nội dung tờ De Telegraaf đưa ra chi tiết về cách mà gia đình Ruinerworld sống ẩn dật nhiều năm dưới hầm. Tuy nhiên, cơ quan này không muốn xác nhận liệu thông tin mà tờ báo này đưa ra có đúng hay không bởi "điều này ảnh hưởng đến sự bảo vệ và quyền riêng tư của những người liên quan". Ông Greive nói: "Các nạn nhân đã kể câu chuyện của họ một cách bí mật. Tôi thực sự phẫn nộ vì việc bị rò rỉ thông tin và nội dung bài báo này".

Gia đình 7 người sống dưới hầm được phát hiện hồi đầu tháng 10, sau khi con trai lớn tên Jan Zon van Dorsten (25 tuổi) trốn thoát ra ngoài, tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chủ quán bar. Cảnh sát đã tìm kiếm và phát hiện trang trại ở ven làng Ruinerwold, tỉnh Drenthe, Hà Lan. Cảnh sát trưởng Bắc Hà Lan - Janny Knol - tiết lộ, họ đến từ một gia đình, trong 6 người con sống ở căn hầm bí mật có 4 cô gái và 2 chàng trai đang "chờ ngày tận thế".

Theo truyền thông Hà Lan, gia đình không hề liên lạc với thế giới bên ngoài, sống hoàn toàn tự túc bằng vườn rau và một vài con vật nuôi. Nhiều đứa trẻ tin rằng chúng là con người duy nhất trên trái đất. Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ hai nghi phạm Gerrit Jan van Dorsten (67 tuổi) và Joseph Brunner (58 tuổi). Cả hai bị nghi ngờ liên quan đến việc tước đoạt quyền tự do, gây tổn hại sức khỏe của những đứa trẻ sống 9 năm trong căn nhà "chờ tận thế" và tội danh rửa tiền.

Người cha của những đứa trẻ cùng thợ làm vườn Joseph Brunner sẽ phải xuất hiện lần đầu tại tòa ngày 21/1/2020 ở Assen, Hà Lan.

>>Xem thêm:
Nghi phạm vụ gia đình sống dưới hầm không được tại ngoại
Bí ẩn sau trang trại có 7 người sống dưới hầm 'chờ tận thế'
Gia đình 9 năm sống dưới hầm 'chờ ngày tận thế'.

Huyền Anh (Theo RTV Drenthe,De Telegraaf )

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn