Paul Mason, 51 tuổi, từng nặng tới 444,5 kg và được biết đến là người béo nhất hành tinh. Lính cứu hỏa buộc phải phá bỏ bức tường phía trước của căn nhà bác Paul để có thể đưa bác ấy lên xe nâng hàng, rồi chuyển tới bệnh viện.
Tuy nhiên, sau hai năm phẫu thuật giảm cân, người đàn ông béo nhất thế giới, sống ở Ipswich, Suffolk, nước Anh, đã giảm cân nặng xuống còn 286 kg.
Bác Paul chia sẻ, hiện giờ bác ấy tìm mọi cách để giảm thêm trọng lượng cơ thể, nhưng các chuyên gia cho rằng, bác Paul không thể phẫu thuật một lần nữa cho đến khi cân nặng ở mức ổn định trong khoảng thời gian ít nhất hai năm.
Giảm cân quá nhanh trong một thời gian ngắn, hơn nữa lại bằng phương pháp phẫu thuật, nên bác Paul đang gặp nhiều khó khăn với lớp da thừa rất dày. Lớp da thừa khiến bác Paul đi lại nặng nề và vướng víu hơn.
Tuy nhiên, bác Paul cho rằng, nhờ lớp da đó mà bác giảm thêm nhiều cân hơn. Hiện tại, bác viết sách về trải nghiệm trong cuộc sống khó khăn với thân hình béo phì của mình và chia sẻ với mọi người về hậu quả của chứng cuồng ăn vô độ.
Đồng thời, bác Paul bắt đầu công việc kinh doanh trang sức của mình. Bác chia sẻ, bác làm việc để tự mình làm chủ cuộc sống, có thể tự lái xe, đi du lịch và kết đôi với một người bạn đời.
Trước kia, cơ thể bác Paul béo phình lên rất nhanh như quả bong bóng do thói quen uống khác thường. Lượng thức ăn luôn nhiều gấp 10 lần so với mức cần thiết của người bình thường. Chứng cuồng ăn xuất hiện từ những năm bác Paul mới ở độ tuổi 20 sau khi bố qua đời và sức khỏe của mẹ bác suy giảm nghiêm trọng.
Bác Paul bỏ việc làm, một nhân viên đưa bưu kiện, khi cơ thể nặng nề không cho phép bác di chuyển nhiều. Cho đến khi cân nặng tăng quá mức, bác không thể đi lại hay đứng, chỉ có thể nằm trên giường trước khi phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện tại, bác Paul đã có thể tự đi ra ngoài, không phải phụ thuộc vào xe lăn. Bác đã đi bộ được một khoảng cách ngắn.
Froyo
Ảnh: AM