Anh Abdullah Sholeh, 31 tuổi, được mệnh danh là “người nuôi dạy hổ”, thường xuyên chơi đùa, cho ăn và thậm chí là ngủ cùng với chú hổ giống Bengal đã trưởng thành, Mulan, 4 tuổi.
“Tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi”, Sholeh chia sẻ về cuộc sống cùng với người bạn hổ thân thiết. “Tôi xem Mulan như một người bạn gắn gó với tôi mỗi ngày”.
Sholeh, hiện đang sinh sống tại Malang, Indonesia, đã nuôi Mulan kể từ khi nó còn nhỏ, chăm sóc nó gần như 24 giờ mỗi ngày.
“Tôi thường xuyên chơi trò vật lộn với Mulan. Những lúc nó gầm gừ hay cắn thứ gì đó, Mulan vẫn mang bản tính của một con hổ bình thường”, anh Sholeh cho biết.
Việc sống chung với hổ không phải là một quyết định dễ dàng, bởi lẽ loài vật này luôn tiềm ẩn nguy hiểm với bản tính hoang dã, cho dù nó đã được thuần chủng.
Vợ chồng anh chị Michael Jamison và Jackie Smit, ở Brakpan, Nam Phi, cũng được biết đến là một trong những trường hợp hiếm, con người sống gần gũi với hổ.
“Chơi đùa với một con hổ quả thực rất nguy hiểm”, anh Jamison chia sẻ. “Nếu nó vồ vào người bạn ở những nơi nhạy cảm, hoặc chỉ cần răng sắc nhọn cào vào cơ thể, chắc chắn bạn sẽ chảy máu. Đó là lý do mà tôi chỉ có thể gần gũi con hổ một cách nhẹ nhàng và luôn xác định sẽ mất chút máu bất cứ lúc nào có thể”.
![]() |
Có những lúc, anh Sholeh và hổ còn hôn nhau rất tình cảm. Ảnh: The Sun |
Tuy nhiên, trong những bức ảnh anh Sholeh chụp chung với Mulan, thì con hổ cưng này rất hứng thú dùng bộ móng vuốt cào lên mặt hay cơ thể chủ nhân. Đôi khi, Mulan cũng dịu dàng trao cho Sholeh một nụ hôn.
“Tôi rất may mắn, có lần móng vuốt của Mulan đã suýt sượt qua mắt tôi”, anh Sholeh nhớ lại.
Clip: Người đàn ông chơi đùa với hổ dữ |
Papai