iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Chủ nhật, 25/3/2018, 09:41 (GMT+7)

Người mẹ kể hành trình vượt 'cõi chết' tại đám cháy lớn ở Sài Gòn

Nằm trong phòng cấp cứu, chị Bích Đan thở phào nhẹ nhõm vì cả gia đình mình đã may mắn thoát chết sau vụ cháy chung cư Carina.

Là một trong những gia đình may mắn thoát chết sau vụ cháy chung cư Carina rạng sáng ngày 23/3, chị Nguyễn Ngọc Bích Đan (35 tuổi, sinh sống tại tầng 9 khu nhà bị cháy) chưa hết bàng hoàng kể lại hành trình "vượt cõi chết" của cả gia đình 5 người khi còn đang điều trị tại bệnh viện.

Gia đình có 5 người gồm chị, chồng, 2 con là bé Ella (1 tuổi) và bé Kathy (3 tuổi), một người giúp việc có tên Daisy. May mắn là tất cả đều an toàn sau đám cháy ám ảnh vừa qua.

Bức ảnh chồng con chị Đan nở nụ cười tươi trên gương mặt lấm lem khi mới thoát khỏi tử thần. Ảnh: NVCC.

Bức ảnh chồng con chị Đan nở nụ cười tươi trên gương mặt lấm lem khi mới thoát khỏi tử thần. Ảnh: NVCC.

'Thế giới của mẹ tưởng như đã bị dập tắt'

Chị Bích Đan xúc động kể lại câu chuyện trên trang cá nhân kèm theo bức ảnh chụp 3 bố con mạt lấm lem vì khói nhưng nở nụ cười tươi trong bệnh viện sau khi thoát chết. Lời kể khiến hơn 63.000 người bấm like (yêu thích) và hàng chục nghìn chia sẻ, bình luận.

"Khoảng 1h40 sáng, tự nhiên mẹ giật mình thức dậy, nghe âm thanh giống câu chuyện trước Tết xảy mà chúng ta là người xem. Mẹ mở cửa sổ nhìn xuống. Cháy. Khói phía tòa nhà mình đang ở. Mẹ kêu bố dậy, người bế Ella (1 tuổi), người ế Kathy (3 tuổi).

Mẹ đập cửa phòng Daisy (chị giúp việc)... chạy... và khói đã sắp vào nhà. Bố nhanh trí kêu cả nhà vào toilet mở nước. Trong lúc ấy có thêm thời gian suy nghĩ cách thoát thân. Và chỉ còn cách duy nhất là cầu thang bộ. Càng chạy, khói phía cầu thang càng nhiều. Từ tầng 9, chạy xuống đến gần tầng 4, thấy đoàn người khác từ dưới chạy ngược lên. Mẹ chợt nghĩ đến những bài mẹ học về an toàn PCCC và thoát hiểm khi cháy. Khói là kẻ giết người, tầng 14 sẽ có khói nhiều nhất. Mẹ gọi cậu Danny Nguyen: "Có cháy tầng trệt không?". Cậu Đằng nói: "Không, chạy ra tầng trệt đi, nhanh lên, nhanh lên".

Mẹ la lên: "Bố ơi, tầng trệt, tầng trệt" rồi chạy trở ngược từ tầng 10 lại tầng trệt. Đến đây vẫn thấy nhóm người nói "nóng quá, nóng quá, cửa đóng rồi, không mở được, nóng quá". Mẹ cứ mặc kệ và chạy xuống, nhìn thấy cánh cửa, nóng thật, rất rất nóng. Mẹ nghĩ, đây là cửa thoát hiểm, không thể nào bị kẹt vì cửa đóng bằng cơ mà, và nó chỉ có thể mở được từ bên trong. Mình có thể mở được mặc dù rất nóng".

Gia đình 4 người hạnh phúc may mắn thoát chết tại chung cư Carina.

Gia đình 4 người hạnh phúc may mắn thoát chết tại chung cư Carina.

Chị cho biết lúc này dù đang đuối sức và mệt nhưng vẫn tìm cách để thoát chết. Chị giật một cánh cửa và thấy như một phép màu khi nó mở được. Lúc này, chị gần như ngồi gục xuống. "Mẹ không thở được, khói mù mịt, không thấy gì cả, nhưng mẹ cảm nhận được Ella vẫn đang động đậy. Ella của Mẹ rất kiên cường. Mẹ đã gượng đứng dậy "sắp đến rồi con ơi, mình sắp đến rồi", chị Bích Đan nhớ lại.

Khi đáp được đất, chị quay lại tìm chồng về bé Kathy nhưng không thấy họ đâu. "Mẹ như chết đi. Họ bị kẹt rồi, họ bị kẹt rồi. Làm sao hai Bố con có thể thở nổi nữa. Lâu lắm rồi. Mẹ đưa Ella cho cậu Đằng. Mẹ chạy lại vào trong, mẹ mò đến cánh cửa, mẹ kêu "bố ơi, bố ơi" và như vô vọng. Mẹ chạy ngược trở ra.

Mẹ gào thét, kêu cứu với tất cả bảo vệ, hàng xóm, lính cứu hỏa. Nhưng không ai dám vào trong. Mẹ chạy lại thêm lần nữa, mọi người níu mẹ lại. Thế giới của mẹ như dập tắt. Hết rồi, hết thật rồi", chị kể.

Sau đó, chị Bích Đan chỉ còn biết cầu nguyện thật nhiều và mong may mắn sẽ đến với chồng và người con lớn của chị. Một lát sau, anh gọi điện thông báo đã an toàn. Lúc đó, người mẹ này mới thở phào nhẹ nhõm, ngất đi và tỉnh dậy trong phòng cấp cứu.

Nằm trong bệnh viện, chị Bích Đan bồi hồi viết, chính sự kiên cường của hai vợ chồng, của các con và tình yêu của cả gia đình đã khiến họ có sức mạnh vượt qua tất cả để quay trở về từ cõi chết.

Chia sẻ của người mẹ này nhận được nhiều cảm thông của mọi người. "Bạn là một người mẹ dũng cảm, mình tin chính tình yêu gia đình, các con đã giúp bạn vượt qua được cõi chết để trở về. Chúc gia đình mau khỏe nhé", thành viên Dũng Đỗ bày tỏ.

'Nhớ nhà nhưng sợ quay trở lại nơi đó'

Chia sẻ với IOne, chị Bích Đan cho hay đó là câu chuyện "thập tử nhất sinh" mà gia đình chị đã trải qua vào rạng sáng hôm đám cháy xảy ra.

"Nhà mình ở tầng 9 nên lúc phát hiện ra cháy thì khói đã kín mít cả tầng rồi. Vợ chồng mình chỉ cầm theo điện thoại và bế con chạy thật nhanh. Gia đình mình đến giờ này vẫn nguyên vẹn, đầy đủ đã là cả một sự may mắn lớn lắm rồi", chị Bích Đan chia sẻ.

Cũng theo chị Đan, cả gia đình chuyển vào chung cư Carina từ năm 2013. Cả hai người con của chị đều được sinh ra tại đó, gia đình chị cũng có nhiều người hàng xóm thân thiết và quý mến nhau rất nhiều.

"Mình sợ quay lại đó lắm nhưng đang rất nhớ nhà. Vợ chồng mình ở đó cũng hơn 4 năm rồi. Hàng xóm rất tình nghĩa, mấy đứa nhỏ chơi cùng nhau mỗi tối và mỗi cuối tuần. Những anh chị hàng xóm rất yêu thích mấy bé nhà mình", chị Đan bồi hồi kể.

Hai bé xinh xăn con chị Bích Đan đã tiếp thêm sức mạnh và sự dũng cảm cho bố mẹ. Ảnh: NVCC.

Hai bé xinh xăn con chị Bích Đan đã tiếp thêm sức mạnh và sự dũng cảm cho bố mẹ. 

Hiện chị Bích Đan vẫn phải nằm viện điều trị vì bị khói bám phế quản. Chồng chị và hai con đã được xuất viện nhưng được bệnh viện cho ở tạm cùng nhau. Sau khi sức khỏe ổn định hơn, gia đình chị Đan sẽ thuê tạm chỗ khác ở và cho các con đi học trở lại.

Chị Bích Đan cho hay sau khi tìm được chỗ ở mới, chị sẽ chỉnh sửa lại hệ thống PCCC cẩn thận và mua ít nhất 5 mặt nạ phòng độc của cơ quan PCCC.

Nạn nhân chung cư Carina đu dây thoát khỏi đám cháy
 
 
Nạn nhân chung cư Carina đu dây thoát khỏi đám cháy

Người dân chung cư Carina tìm cách thoát nạn

Tiểu Nguyệt

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn