"Sau tiếng động lớn, sà lan lắc lư rồi từ từ chìm, tôi hốt hoảng ôm con trai 5 tuổi nhảy xuống khúc sông sâu 2 m”, người mẹ trên chiếc sà lan đâm cầu dân sinh gãy đôi kể.
Xem video về người chuyển giới, hai anh em ruột Thomas và Nyr (Mỹ) nhận ra giới tính thực sự của mình khác với khi mới chào đời.
Để xác định hung thủ ném bé gái hơn 2 tháng tuổi xuống giếng làng, cảnh sát triệu tập nhiều người, trong đó có mẹ ruột của bé.
Ở tuổi 72, lần đầu tiên bà Thi (Sóc Sơn, Hà Nội) học cách dùng Internet, tham dự hội thảo, gặp người nước ngoài... tất cả để hiểu về con trai đồng tính.
Lo lắng cho hành vi phạm tội của con sẽ phải nhận mức án cao, người mẹ đã nộp cho chủ tọa giấy chứng nhận con là cháu liệt sĩ, mẹ là cựu chiến binh.
Nghi ngờ lây HIV từ chị Hải và bị ruồng rẫy, Quyết nảy sinh ý định sát hại thiếu phụ rồi tự tử. Quyết viết thư gửi cho mẹ và chị gái tạ lỗi trước khi gây trọng án.
Từ cậu học sinh giỏi, hát hay và có hoài bão, Hậu đánh mất tương lai khi giật chiếc máy tính bảng của vị khách trung niên người nước ngoài giữa đường phố Hà Nội.
Thấy con trai bị nam thanh niên rút dao tấn công, bà Ngọc chạy tới can ngăn nhưng đã bị hung thủ đâm nhiều nhát tử vong.
Phương pháp in 3D nhờ sóng siêu âm người mẹ mù nhìn thấy đứa con trong bụng.
Phương pháp in 3D nhờ sóng siêu âm trong tương lai sẽ giúp những người mẹ bị mù nhìn thấy đứa con trong bụng của mình.
Để che chở con trai 2 tuổi khỏi sự tấn công của hai con chó, người mẹ này phải chịu 19 vết cắn.
“Tôi mới làm giỗ cho con mấy bữa trước. Đằng nào con tôi cũng chết rồi, bị cáo còn vợ và 3 đứa con nhỏ, mong tòa cho cậu ấy con đường sống”, bà lão gần 80 nói bằng giọng run rẩy.
Hình chụp siêu âm 4D cung cấp thêm các bằng chứng cho thấy tác hại của việc hút thuốc lá đối với em bé trong giai đoạn mang thai.
“Tình mẫu tử” - tiếng gọi từ tình cảm thiêng liêng nhất của người làm mẹ với những người con của mình gần đây đã bị những bà mẹ nhẫn tâm làm cho vô nghĩa, khiến dư luận phẫn nộ mỗi khi nhắc đến câu chuyện của họ.
Sen tự thú như "có ma xui quỷ khiến" nên đã siết cổ đến chết hai đứa con tại khu vườn của người hàng xóm. Để xác con ở hiện trường, người mẹ 25 tuổi bỏ đi.
Chị ầng ậng nước mắt bảo rằng số phận đã “ngược đãi” mình khi chồng bị sát hại chưa lâu, giờ con trai lại mang tội giết người.
Khả năng nhận ra tiếng khóc của con mình ở nam hay nữ giới phụ thuộc vào kinh nghiệm thời gian chơi với con, chứ không phụ thuộc vào bản năng.
Nhìn đứa con tội lỗi lí nhí khai nhận trước vành móng ngựa, bà Loan không ít lần chấm nước mắt lăn trên gò má. Tuổi già mong mỏi thấy các con trưởng thành nhưng với bà là “bể khổ”.
> Mất mạng vì soi đèn vào nhà người khác
Hãy dạy con thật thà, biết nhận lỗi bằng sự bao dung của người mẹ.
Có hai con thì một vừa mất, một bị bệnh down, lại thêm người chồng bị tai biến phải ngồi một chỗ, một mình chị Hỷ vừa chăm chồng vừa lo cho con. Giờ đây, bữa cơm gia đình chị chỉ còn chén nước mắm, hàng xóm thương tình giúp con cá, cọng rau…