Tháng trước, cô Yao đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 40 cùng với sự thương tiếc của gia đình vì căn bệnh u não. Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, người phụ nữ có chiều cao siêu “khủng” này nặng tới 200kg. Khi đó, cô Yao 31 tuổi.
Cô được thông báo đã qua đời vào sáng ngày 13/11 tại tư gia ở Chư Thành, Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc.
Sinh năm 1972, cô Yao đã phát triển chiều cao bất thường vì khối u tuyến yên. Khi mới 15 tuổi, Yao đã cao vượt 2m. Trong khi chơi cho đội bóng rổ của trường, cô Yao đã quỵ trên sân và phải chuyển đi cấp cứu.
Sau đó, các bác sỹ phát hiện ra khối u, nó chính là nguyên nhân sản sinh ra quá nhiều hormone tăng trưởng chiều cao và gây ra hiện tượng xương dài bất thường.
Cô Yao ngừng cao lên chỉ cách đây 8 năm. sau khi khối u, khiến cô cao thêm 5 cm mỗi năm, được cắt bỏ. Tuy nhiên, vào năm 2010, bác sỹ chẩn đoán khối u có thể tái phát và gây nguy hại tới tính mạng của người phụ nữ cao nhất thế giới sau khi tiến hành chụp X-Quang hộp sọ.
Thật đáng tiếc, may mắn đã không mỉm cười với cô Yao khi khối u phát triển trở lại và cướp đi cuộc sống của cô.
Một người hàng xóm kể tại, “Lúc đó mới khoảng 9 giờ sáng, mẹ cô Yao hoảng sợ, la hét và chạy ra khỏi nhà vì con gái đang đau quằn quại. Ngay lập tức, mọi người tới nhà họ và đã thấy Yao nằm trên giường, cô không còn thở nữa”.
“Sau đó, chị gái cô đến cùng bác sỹ. Họ khẳng định chị đã qua đời. Bà mẹ đã khóc rất thảm thiết”.
Chiều cao 2,36 của cô Yao đã đánh bại Sandy Allen, một phụ nữ Mỹ cao đến 2,32 mét để mang về danh hiệu người phụ nữ cao nhất thế giới.
Trước kia, sở hữu chiều cao quá khổ, cô Yao đã được rất nhiều công ty đã để mắt tới với hy vọng sẽ huấn luyện cô trở thành một ngôi sao thể thao. Nhưng vì sức khỏe của cô Yao quá yếu, và không được học hành, nên cô buộc phải kiếm sống bằng cách đi lang thang cùng cha và trình diễn dáng vẻ khác thường của mình.
Froyo
Ảnh: TS