Giống như một cảnh quay về xác sống, người phụ nữ tại Paraquay đã sống dậy một cách kỳ diệu trong chiếc túi đựng xác, ngay sau khi các bác sĩ tuyên bố tử vong vào buổi sáng.
Gladys Rodríguez de Duarte bị ung thư buồng trứng, được đưa vào phòng khám San Fernando ở Coronel Oviedo hôm 18/4 sau khi trải qua một đợt tăng huyết áp nghiêm trọng. Sau khi điều trị, bác sĩ Heriberto Vera tuyên bố người phụ nữ 46 tuổi chết vì ung thư cổ tử cung và đưa giấy chứng tử cho chồng và con gái. Nhưng đó là quyết định sai lầm.
Những người vận chuyển xác chết của Duarte đến nhà tang lễ Duarte e Hijos thấy kỳ lạ khi thấy "xác chết" đang di chuyển bên trong chiếc túi.
Theo ABC Color, bệnh nhân đã hồi sinh và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện, tình trạng sức khỏe của Duarte đã ổn định.
Kết luận về cái chết Duarte của bác sĩ gặp phải sự phẫn nộ của người chồng. Maximino Duarte Ferreira, chồng của Duarte đã làm đơn khiếu nại, cho rằng họ (bác sĩ) đã cố tình tuyên bố vợ mình qua đời vì không muốn điều trị.
"Anh ta cho rằng cô ấy đã chết và đưa thi thể cho tôi như một con vật cùng tờ giấy chứng tử", Ferreira tức giận nói với truyền thông địa phương. Người chồng cho rằng, các bác sĩ đã cố tình đưa vợ mình đến nhà tang lễ thay vì cố gắng cứu chữa.
Tuy nhiên, các bác sĩ phủ nhận hành động trên. "Anh ấy đã cố gắng hồi sinh bệnh nhân nhưng không thành công. Vera không thể xác định được nhịp đập", đồng nghiệp của Vera, Tiến sĩ Catalino Fabio nói.
Catalino Fabio suy đoán, nữ bệnh nhân có thể mắc chứng catalepsy - một tình trạng đặc trưng bởi sự cứng cơ và thiếu phản ứng hoàn toàn với các kích thích bên ngoài, theo Science Direct.
Vào năm 2015, các y sĩ tại Queens (Mỹ) cũng tuyên bố một người phụ nữ đã chết sau khi tự bắn vào đầu. Ngay sau đó, cảnh sát lúng túng khi phát hiện bệnh nhân còn sống và chuyển đến bệnh viện - nơi từng xác định cô đã chết vì vết thương.
Minh Phương (Theo NYPost)