Even,- nhập cư vào Israel từ Hungary vào năm 1948 - có 4 người con, 18 đứa cháu và 1 đứa chắt. Ông được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng và cuối cùng ra đi trong cô độc, do chính phủ Israel hạn chế đi lại nhiều tuần qua khiến người thân không thể đến thăm nom.
![]() |
Ông Aryeh Even. |
Đám tang của Even cũng được tổ chức gọn nhẹ, với chỉ 20 người tham dự.
Trước khi qua đời, ông cụ sống trong trại dưỡng lão Migdal Nofim ở Jerusalem. Trại này bị lây lan sau khi một nhân viên ở đây nhiễm nCoV từ một khách du lịch người Pháp.
Tính đến 21/3, Israel xác nhận 880 ca nhiễm nCoV nhưng chỉ có một ca tử.
Hà Anh (theo Times of Israel)