Em đang quen anh kia hơn em 5 tuổi và đã có việc làm ổn định. Mọi thứ cũng rất tốt đẹp, anh ấy tâm lý, chăm sóc và thương em nhiều. Mối quan hệ đã kéo dài 5 tháng. Tất cả đều ổn nếu như em không phát hiện anh ấy đã có một chị người yêu đang ở xa và hai người họ đồng ý cho đối phương có "quan hệ mở".
Lúc phát hiện ra em cũng bất ngờ, hoang mang rồi thấy tức giận. Em cảm giác mình là người thứ ba trong tam giác tình yêu này nhưng may mắn hơn được chị người yêu kia công nhận thôi. Em không hề biết gì về việc này, rằng chuyện hai người đó đều có những mối "quan hệ mở" và họ vẫn qua lại để thỏa mãn nhu cầu riêng.
Thực sự em là người rất thoáng nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện này. Làm sao em có thể chịu đựng người yêu mình có quan hệ mập mờ với những người phụ nữ khác, thậm chí trong phương diện tình dục. Dù anh ấy đã xin lỗi và giải thích nhưng điều không ngờ là anh ấy lại thuyết phục em đồng ý tham gia kiểu quan hệ này, còn bảo rằng em hoàn toàn có thể tìm những người đàn ông khác trong lúc yêu anh ấy.
Em rất yêu và mong anh ấy thay đổi suy nghĩ về "quan hệ mở" nhưng điều đó khá khó khăn. Em phải làm sao đây ạ?
Seed
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.