Chàng thủ khoa kép đầu tiên năm 2015
Cậu bạn Ngô Vương Minh, cựu học sinh chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đã trở thành thủ khoa kép đầu tiên của mùa tuyển sinh năm nay. Kết quả của Minh khiến nhiều bạn phải bội phục: khối A với các môn Toán, Vật lý, Hóa học của Ngô Vương Minh là: 29,5 điểm; khối B với các môn Toán, Hóa học, Sinh học là 29,75 điểm, khối A1 với các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh là 27 điểm.

Vương Minh là thủ khóa kép đầu tiên mùa thi năm nay. Ảnh: VTC.
Ngoài ra, ở khối D, điểm môn Toán, Văn, Tiếng Anh của Ngô Vương Minh cũng đạt khá cao: 24,5 điểm.
Minh chia sẻ, anh chàng từng mải chơi game nên kết quả học sa sút, để bố mẹ phiền lòng. Đầu lớp 10, Minh đã quyết tâm lấy lại phong độ. Cậu bạn cũng từng đạt 8 lần thủ khoa trong các đợt thi thử. Minh cho biết, cậu bạn sẽ nộp đơn vào trường ĐH Dược Hà Nội vì đã có mơ ước làm bác sĩ chữa bệnh hiểm nghèo từ bé.
Chàng thủ khoa khối A không dùng điện thoại
Cậu bạn Nguyễn Thông, lớp 12A1 trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TP HCM gây xôn xao trong mùa thi năm nay khi sở hữu điểm số khối A cao nhất nước - 29,5 điểm.
Ở trường, Thông thích học các môn Tự nhiên, đặc biệt là Hóa. Bí quyết đạt điểm cao của cậu bạn là lắng nghe thầy giảng để nắm vững bài học, tự làm thêm các bài khó để nâng cao và trao đổi bài vở với các bạn.

Chàng thủ khoa không dùng điện thoại Nguyễn Thông. Ảnh: VnExpress.
Như mọi boy khác, anh chàng rất thích chơi game, đánh cầu lông và đọc sách. Đặc biệt, Thông không dùng điện thoại dù phải xa nhà từ năm lớp 10. Mọi người thường liên lạc với Thông qua email hoặc khi đến lớp.
"Mình không dùng điện thoại vì muốn dành thời gian cho việc học. Học xong là chơi thể thao và thư giãn với bạn bè. Nhưng lên đại học với môi trường học tập ở đó sẽ khác so thời thời phổ thông và mình sẽ cần nó để liên lạc", Thông chia sẻ.
Cậu bạn đạt điểm THPT quốc gia cao nhất TP HCM
Với các điểm Toán 9, Văn 8, tiếng Anh 8.75, Hóa 10, Sinh 9,5 và Lý 8,5, cậu bạn Nguyễn Hoàng Gia Khánh (lớp 12 chuyên Hóa, trường THPT Nguyễn Hữu Huân) trở thành sĩ tử có điểm số cao nhất TP HCM kỳ thi vừa qua.

Khánh chỉ học một tiếng mỗi ngày để có được điểm thi THPT cao nhất TP HCM. Ảnh: VnExpress.
Mỗi ngày, Khánh chỉ dành ra một tiếng để học bài. Để học giỏi đều như vậy, Khánh cho biết mình luôn nắm kỹ bài học trên lớp, về nhà chỉ hệ thống lại kiến thức. Riêng môn Anh, Khánh thường làm bài tập, nghe hội thoại và trò chuyện bằng tiếng Anh với bạn ngồi gần.
Khánh cho biết, ước mơ của mình pha chế thuốc và sẽ nộp đơn vào ngành Dược, ĐH Y Dược TP HCM.
Mai Mai