Nhiều đại gia ở khu phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng chi hàng chục triệu trang trí, khiến ngôi nhà lộng lẫy như cung điện.
Ngồi trên xe limousine, cậu ấm Nga rải tiền qua cửa sổ rồi nhìn những người qua đường tới nhặt.
Giới triệu phú Mỹ đa dạng về sở thích nhưng có các điểm chung như sở hữu từ hai căn nhà, đi xe BMW và sống tập trung ở California.
Với sự giàu lên nhanh chóng của một bộ phận người Việt, Ecopark phát triển sản phẩm bất động sản mới phục vụ riêng giới đại gia.
Kể từ khi tay trắng đến lúc thành tỷ phú, Jack Ma vẫn chỉ chọn món mì xào giản dị cho bữa trưa.
Những món hàng giá "đắt vô lý" với không ít người, dần được đón nhận nhiều hơn ở Việt Nam nhờ giới nhà giàu và siêu giàu.
Thành phố Oxford (Anh) cho trải lại nhựa đường trên một con phố, nhưng dừng lại đúng ở điểm phân cách giữa khu nhà giàu và nhà nghèo.
Tỷ phú giàu thứ nhì thế giới là người làm từ thiện nổi tiếng nhưng cũng biết cách tận hưởng xứng đáng với thu nhập.
The Peak - khu đắt đỏ nhất Hong Kong (Trung Quốc) có nhiều giám đốc ngân hàng, tài phiệt kinh doanh, người nổi tiếng và triệu phú, tỷ phú sinh sống.
Thấy xe tải của một tổ chức từ thiện đỗ trước ngôi nhà đắt tiền của mình, cặp vợ chồng người Anh viết giấy nhắn đuổi tài xế đi.
Cậu con trai 11 tuổi muốn mua điện thoại, chị Minh Phúc không cho ngay mà hướng dẫn con tự làm bánh bán gom đủ tiền.
Theo Bloomberg, để được bước chân vào tầng lớp giàu có ngày nay, một người phải có ít nhất 25 triệu đôla (570 tỷ đồng).
Một số người Mỹ nghĩ rằng mình giàu nếu có từ 2,4 triệu USD, trong khi đó, số khác ưu tiên những tiêu chí trừu tượng hơn.
Ngôi sao mạng xã hội Jon Olsson đã có kỳ nghỉ cuối tuần bằng trực thăng, bay từ Marbella tới Barcelona để tiệc tùng.
Tại Bệnh viện Lindo Wing (Anh), sản phụ được ở trong phòng rộng rãi, tiện nghi sang trọng và thưởng thức các bữa ăn xa hoa.
Các chuyên gia đánh giá sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho thị trường địa ốc.
Hai người đàn ông ngồi tán gẫu với nhau, một người nói:
Những gia đình nhiều tiền cho con học các trường danh giá từ mẫu giáo để có cơ hội vào đại học Ivy League.
Ông bố triệu phú người Anh đã bật khóc khi nhìn cách ông bố nghèo dạy con và tự thấy bản thân thật yếu kém.
Thấy cả nhà buông đũa, cậu con trai lớp 7 của chị Quyên vội chạy tới dọn bát đem đi rửa rồi ra đánh dấu vào sổ chấm công.