Đêm Gala thứ 5 của chương trình Vietnam Idol diễn ra vào tối 30/11 tại trường quay TP HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 với chủ đề “Những ca khúc của nhạc sĩ Anh Quân và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh”. Có lẽ giải thưởng “nghệ sĩ Châu Á xuất sắc” MAMA 2012 của Mỹ Tâm đã góp phần đem lại bầu không khí sôi nổi ngay từ khi chương trình chưa lên sóng. Sự sôi nổi ấy đã truyền cảm hứng cho các thí sinh làm nên một đêm nhạc chất lượng từ đầu đến cuối chương trình.
Thí sinh bị chê là hát yếu trong Gala thứ 4 Ya Suy đã có một cuộc lột xác rõ rệt làm nức lòng giám khảo. Luôn gắn liền với hình ảnh một chàng trai lãng mạn với những bản tình ca “đốn tim” các fan nữ, sự thay đổi sang phong cách sôi động trong ca khúc Lại gần bên anh khiến nhiều khán giả thích thú. Với Quốc Trung, đây là tiết mục thành công nhất của Ya Suy. Anh hát tự tin hơn rất nhiều trong dòng nhạc tiết tấu nhanh, tuần trước hát một ca khúc sâu lắng thì Ya Suy lại hát “rất là ghê”, như nhận định của Nguyễn Quang Dũng.
Top 6 Vietnam Idol. |
Bất ngờ lớn nhất chương trình là Hương Giang. Chọn ca khúc hit của Thu Minh, khán giả dễ dàng đoán được Hương Giang sẽ phô diễn ngoại hình sexy cùng những động tác vũ điệu bốc lửa. Nhưng trên hết, Hương Giang đã xử lý rất thông minh ca khúc Bóng mây qua thềm. Giám khảo Quốc Trung nhận xét Ya Suy và Hương Giang tuần này hát rất tốt, sau đó anh chỉnh lại "hát tốt hơn tuần trước chứ không phải là rất tốt". Anh cũng chia sẻ, mình không ghét Giang như nhiều người nghĩ. Anh chỉ cố gắng nói về chuyên môn mà không làm cho Giang tổn thương. Quốc Trung khuyên Hương Giang nên chọn những ca khúc nhẹ nhàng như thế này để phát huy thì sẽ rất hợp.
Ngồi ở hàng ghế khán giả, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh liên tục gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cuối cùng thì sau nhiều áp lực từ dư luận, Hương Giang đã cho giám khảo và khán giả nhìn thấy sự tiến bộ của chị. Hương Giang cũng nhẹ nhàng gửi lời chúc mừng đến giám khảo Mỹ Tâm và bày tỏ lòng biết ơn sự nghiêm khắc của giám khảo, đặc biệt là anh Quốc Trung.
Hoàng Quyên cũng là thí sinh chọn ca khúc hit của Thu Minh để biểu diễn. Khác với Hương Giang, Hoàng Quyên thể hiện sự chủ động và sáng tạo để làm nên một Chuông gió hoàn toàn khác với Thu Minh trước kia. Dance không phải là sở trường, nhưng Hoàng Quyên đã mang lại sự hứng khởi cho Võ Thiện Thanh đến nỗi anh phải về làm lại nhạc cho ca khúc này. Quyên giải tỏa được áp lực tâm lý sau nhiều đêm Gala liên tục được đánh giá là hát hay nhưng chưa ấn tượng cũng như tìm được sự kết nối với khán giả.
Bảo Trâm được nhạc sĩ Anh Quân khen là đẹp và rất giống vợ mình, diva Mỹ Linh. |
Bảo Trâm và Thảo My tiếp tục chứng tỏ sự ổn định về phong độ trong tuần này. Diện bộ đầm dạ hội thướt tha, Bảo Trâm hát Hãy cho em gần bên anh thật khắc khoải, da diết. Mỹ Tâm khen ngợi: “Ngồi nghe em hát, chị cứ nghĩ ôi mình yêu cô bé này ghê”. Quang Dũng từ chối bình luận vì: “Tôi chả biết nói gì, chỉ biết nhắn tin thôi”. Quốc Trung lại gây thắc mắc khi phát biểu khá ẩn ý: “Khi nghe em nói trong clip giọng em rất giống với Hương Giang nhưng khi em hát thì khác hẳn”.
Đặc biệt nhất, nhạc sĩ nổi tiếng là khó tính và kiệm lời như Anh Quân đã phải thốt lên: “Hôm nay em rất đẹp và giống vợ anh”. Nhìn vẻ về ngoài, Trâm tròn trĩnh có vẻ không giống Mỹ Linh ở điểm nào. Phải chăng Anh Quân đang ngầm khen Bảo Trâm có tư cách của một diva ở trên sân khấu? Thảo My cũng để lại ấn tượng đẹp với mái tóc ngắn trẻ trung, đúng theo tinh thần “mỗi tuần một phong cách” của cô nàng Miss Teen. Càng ngày, Thảo My càng xinh đẹp và hát “chắc” hơn.
Các thí sinh chia sẻ niềm vui sau đêm thi khá thành công. |
Thanh Tùng có lẽ là một trường hợp đáng tiếc nhất của đêm qua. Sau Chàng sơ mi thì Tiếng dương cầm của nhạc sĩ Anh Quân có vẻ chưa phù hợp để giúp anh tạo nên sự bứt phá. Nhạc sĩ Anh Quân nhận xét đây là ca khúc quá sức Thanh Tùng. Tinh tế hơn, Mỹ Tâm đã nhìn thấy nét buồn trên gương mặt Thanh Tùng. Có lẽ nỗi nhớ nhà là một trong những lý do khiến tâm lý Thanh Tùng bị ảnh huởng. Với phần thể hiện tốt đồng đều của các thí sinh trong vòng thi này, việc Tùng rơi vào top nguy hiểm là điều có thể đoán trước.
Vân An
Ảnh: Ân Nguyễn