Hôm qua 7/9, các tân binh lớp 10 lần đầu được tham dự buổi chào cờ đầu tuần ở trường mới. Có một vài điểm khác biệt so với hồi cấp 2 khiến nhiều teen thích thú. Cùng đọc nhật ký của bạn Quỳnh Anh (lớp 10, trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông) để xem buổi lễ chào cờ ở trường bạn ấy diễn ra thế nào nhé!!!
7/9/2015, Hà Đông, buổi chào cờ đầu tiên
Thứ bảy tuần trước vừa khai giảng tại trường xong, dư âm vẫn còn chưa dứt. Hôm ấy còn có nhiều anh chị khối trên, còn buổi chiều hôm nay có mỗi khối 10 với nửa khối 11, có chút buồn nhè nhẹ nhưng cũng thoáng sân hơn, cho... đỡ nóng. ^^
Chào cờ cấp 3 có khác với cấp 2, ít ra là so với trường cũ của mình. Nhà trường sẽ bật đài để nghe Quốc ca.
![]() |
Màn kéo cờ trường mình (Em xin lỗi thầy cô, xin lỗi toàn trường vì đã lén chụp ảnh trong giờ chào cờ ạ... T.T) |
Đến phần ra nhiệm vụ tuần sau của thầy hiệu trưởng. Thầy thông báo khi chính thức vào năm học, (là mai á) phải sơ vin với cả đeo thẻ học sinh đến trường... Huhu, thầy ơi, nóng vầy còn sơ vin ạ?
Mới cả thầy ơi, thẻ học sinh của em có xấu không thầy? Em chưa nhận thẻ, nhưng mà em nhớ thầy chụp ảnh thẻ cho em còn nói với em một câu thế này: "Em hãy tự tin rằng em xấu sẵn rồi, có xấu hơn nữa cũng không sao đâu"... Òa òa...
Rất lâu sau đó trôi qua (bài diễn văn hơi bị dài), thầy hiệu phó trường mình, thầy Lê Phương lên nhắc nhở phần công việc tiếp theo. Học sinh trường ai cũng thích thầy vì thầy rất vui tính, nói chuyện rất hóm hỉnh, lại còn hay đọc thơ. Thầy lên làm nhiều học sinh mừng rớt nước mắt vì câu đầu tiên thầy đã thông báo: "Tôi chỉ nói đúng 10 phút thôi, quá 10 phút, các em tự đứng dậy đi về nhé!" (Ôi, em bắt đầu yêu thầy rồi đấy).
Trước khi nói, thầy còn cho bọn mình nghe bài hát do chính thầy viết lời về THPT Lê Quý Đôn. Học sinh trong trường vỗ tay rần rần, trên bục thầy đã bắt đầu nhún nhún theo nhạc, siêu kute í. Vốn dĩ muốn quay lại video bài hát, cơ mà mải nghe nhạc, mải vỗ tay, mải ... nhìn thầy say sưa mà không quay được, cũng... không nhớ lời bài hát luôn:)). Sau này thầy có 'phát lại' nhất định mình phải kiềm chế mà quay video!!!
Sau đó thầy tuyên dương một bạn học lớp 10D2 trường mình đạt điểm đầu vào cao nhất khối, nhận được quà của trường. Bạn ấy nhỏ nhỏ xinh xinh trông rất kute, lại còn đạt điểm cao... (Ông trời có công bằng không thế ông ơi!!!)
![]() |
Hình ảnh thầy Phương đang tuyên dương một bạn lớp 10 đạt điểm đầu vào cao nhất khối. |
Bạn ấy đứng rụt rè lắm, nhưng mà thầy đã kéo bạn ấy ra phía trước, tạo nên một cuộc đối thoại "bá đạo" như thế này trước toàn trường:
- Thầy Phương: Tôi xinh hơn hay bạn ấy xinh hơn các em?
- Học sinh bên dưới: Thầy xinh hơn ạ! =))))))
- Thầy Phương: Ai cơ?
- Học sinh: Thầyyy!!!
- Thầy Phương: Xinh bằng nhau đúng không? Tôi xinh vì tôi đeo kính, còn bạn ấy xinh vì bạn ấy học giỏi. Nào em hãy phát biểu cảm nhận trong vòng 30 giây đi nhanh lên.
Thầy quay sang nói với bạn nữ đứng trên bục làm bạn ý không kịp trở tay luôn. Hehe.
Phần cuối giờ chào cờ thầy vẫn nhắc nhở những việc học sinh trong trường cần làm, nhưng lời của thầy rất hóm hỉnh, hài hước nên không quá nhàm chán. Khi ra về, thầy còn nhắc với theo: "Tan học về thẳng nhà, đừng la cà, nhớ đi đội mũ bảo hiểm đấy nhé!^^
Thầy còn yêu cầu từng lớp đứng lên, xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh đi ra cổng trường... cứ như học sinh mẫu giáo, tiểu học ấy. Thầy cho mấy đứa to đầu chúng em trở về tuổi thơ rồi ^v^!
Giờ chào cờ đầu tiên tại ngôi trường mới thật đáng nhớ, nhiều tiếng cười rộn rã, bản thân mình cũng thấy vui vui. Mình đang háo hức mong chờ những điều thú vị tiếp theo ở "ngôi nhà" này, mong rằng sẽ chỉ có những nụ cười mà thôi...
![]() |
Tân binh lớp 10 tất tả đi tìm chỗ học thêm |
Quỳnh Anh
Lớp 10, THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông