|
5 phút trước khi biểu diễn, loa và lap đã được "bày binh, bố trận" xong xuôi. |
![]() |
Giờ G đã đến, tiếng nhạc vang lên và chàng trai đầu tiên bắt đầu "ngẫu hứng". Du khách ở Hồ Gươm, vòng trong vòng ngoài hiếu kỳ xem biểu diễn. |
![]() |
Thích thú trước màn nhảy của chàng trai. |
![]() |
Người thứ nhất "bị" lôi kéo bởi điệu nhạc sôi động, đã nhào zô cùng nhảy múa. (Kịch bản của flash mob là thế mà. Một số người nhảy ngẫu hứng trên đường phố và dần dần thu hút được đám đông cùng tham gia). |
![]() |
Rồi đông hơn. |
![]() |
"Bọn mình muốn cổ động cho thủ đô 1000 năm tuổi và cũng là cách thể hiện tinh thần tự hào dân tộc của giới trẻ Hà Thành" - nhóm trưởng FMHN Mai nói. |
![]() |
Khó khăn lớn nhất khi tập luyện là địa điểm. Lúc đầu các bạn ấy nhiệt tình "mài giầy" ở khu Thành Công nhưng nhảy thế này phải mở loa thật lớn nên bị các bà ý kiến "ầm ĩ quá". Thế là lại rục rịnh kéo ra công viên tập luyện. |
![]() |
Và để có màn diễn pro này, các bạn ấy phải cực kỳ chăm chỉ tập luyện trong suốt 2 tháng đấy. Vì cũng đông người tham gia và phải làm sao nhảy cho đều, đẹp. |
![]() |
![]() |
Say mê. |
![]() |
Phiêu. |
Minh Hiếu
Ảnh: Nam Tzồ