Bắt đầu từ chiều tối qua 3/1, miền Bắc bước vào đợt mưa rét kỷ lục trong năm, nhiệt độ toàn miền dưới 10 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, sáng nay 4/1, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 1 độ C, Sapa (Lào Cai) 6 độ C, Cao Bằng 9 độ C. Không khí lạnh còn phủ ảnh hưởng lên khắp Bắc Trung Bộ khiến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An rét đậm. Mưa nhỏ, mưa phùn bao phủ khắp Bắc và Bắc Trung Bộ.
Lạnh buốt lại thêm mưa phùn khiến nhiều trẻ em mầm non, tiểu học được bố mẹ cho nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Tình trạng này có lẽ sẽ tiếp tục trong những ngày tới, vì theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung Ương, một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về miền Bắc vào ngày mai, nhiệt độ sẽ còn giảm mạnh.
![]() |
Teen nhớ mặc quần áo ấm mỗi khi ra đường để đảm bảo sức khỏe nhé. |
Dự báo trong 2-3 ngày tới, toàn miền Bắc trong đó có Hà Nội bước vào đợt rét đậm, rét hại khắc nghiệt nhất từ đầu mùa tới nay. Theo đó, từ đêm nay, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm xuống dưới 10 độ C và tăng thêm rất ít vào ban ngày. Dự báo, trong 2-3 ngày tới, nhiệt độ ngày và đêm tại Hà Nội cũng chênh nhau rất thấp và liên tục duy trì ở 9- 14 độ C, kèm mưa phùn, trời rét đậm, rét hại. Tại một số khu vực vùng núi cao như: Sapa, Mẫu Sơn… từ đêm nay, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C và có thể xảy ra băng tuyết. Rét đậm cũng lan dần đến các tỉnh miền Trung.
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt rét đậm rét hại kỷ lục này không kéo dài tại Đồng bằng Bắc bộ; gần cuối tuần rét hại sẽ giảm dần, nhưng vẫn diễn ra rét đậm. Tuy nhiên, ở các khu vực núi cao, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rất thấp và còn duy trì rét hại.
Trời rét buốt thế này, teen nhớ trang bị đầy đủ khăn len, mũ tất, mặc thật ấm trước khi ra đường nhé. Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết rồi, nhớ giữ gìn thân thể khỏe re "cưỡi rồng" năm 2012 đấy.
Trung Anh (tổng hợp)