Bên cạnh Tường, tác giả trẻ Duy Tự - đang là sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh cũng xuất sắc nhận giải thưởng trong hạng mục truyện tranh qua chủ đề "Lễ hội quê em". Tác phẩm Chiếc răng sâu của Anak đưa chàng trai sinh năm 1992 nhận giải Nhì - giải cao nhất trong hạng mục truyện tranh.
Trong lễ trao giải cuộc Vận động sáng tác Văn học thiếu nhi giai đoạn 2012-2013 sáng 17/12 ở Hà Nội, nhiều tác giả trẻ 9X khác cũng góp mặt và đoạt các giải cao. Với chủ đề "Vượt qua sợ hãi" cho hạng mục văn xuôi, không ít nhà văn dù tuổi đời còn trẻ, đã tái hiện thành công hình ảnh nỗi sợ hãi thấp thoáng trên con đường dẫn tới thành công.

Tác giả trẻ sinh năm 1992 Duy Tự - ngoài cùng bên phải đạt giải Nhì (giải cao nhất) cho hạng mục truyện tranh từ cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi. Ảnh: Mí Rưỡi.
Dù bạn là ai, vĩ nhân hay người thường, dù là trẻ con hay người lớn, bạn đều có một nỗi sợ hãi mơ hồ bí ẩn nào đó quay mình. Đi học sợ bị bạn bè bắt nạt, đến trường sợ bị thầy cô gọi lên bảng, sợ không có tiền nộp học phí... cùng hàng trăm nỗi sợ không tên. Cuộc vận động như muốn nhắc nhở, khuyến khích người cầm bút hướng các độc giả trẻ nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi để vượt qua.
Trong thể loại truyện tranh, qua chủ đề "Lễ hội quê em", nhiều họa sỹ trẻ thể hiện niềm đam mê nghệ thuật, làm đẹp cả nội dung và hình thức của tác phẩm. Họa sỹ Lương Xuân Đoàn chia sẻ: "Lễ hội quê em đánh thức các tác giả về ký ức tuổi thơ. Đặc biệt khơi dậy những mảng màu đặc sắc đặc trưng cho từng vùng đất, từng lễ hội".
Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2012 - 2013 do Hội Nhà văn Đan Mạch và NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức, qua 1 năm phát động, ban tổ chức nhận được hơn 300 bài dự thi với hai thể loại văn xuôi và truyện tranh.
Hồng Nhung