"Cởi đồ" để níu kéo tình yêu
Chiều ngày 12/3 vừa qua, hàng loạt bức ảnh của một bạn gái lột sạch quần áo, cãi nhau với bạn trai ở giữa đường khiến cộng đồng mạng "choáng váng". Khi trên người cô gái chỉ còn lại bộ nội y đỏ trên người, chàng trai đã có ý đưa áo, tuy nhiên thiếu nữ vẫn nhất định không mặc. Sau vụ cãi vã ở Ngã Tư Sở, hai người lên xe đi, đến địa điểm Trương Định, cặp đôi tiếp tục xảy ra xung đột.
![]() |
Cô gái lột đồ giữa đường Hà Nội. (ảnh: VNE). |
Câu chuyện về cô gái lột đồ ở Hà Nội để níu kéo người yêu chưa kịp lắng xuống, mới đây lại tiếp tục xuất hiện video cô gái lột sạch đồ trên người trong rạp chiếu phim ở Hải Phòng. Theo nhiều người ở hiện trường, cô gái kéo chàng trai vào một góc để nói chuyện, tuy nhiên anh chàng đã to tiếng và có hành động đánh bạn gái.
Sau một hồi dọa tự tử, cuối cùng cô gái trong rạp chiếu phim đã cởi đồ để trả, khi ra tới sảnh, cô gái này tiếp tục cởi nội y khiến nhiều người sửng sốt. Cho tới khi nhân viên rạp yêu cầu, cô gái mới mặc đồ, dù vậy, lúc vào thang máy ra về, cô gái vẫn cố níu kéo người yêu dù anh chàng kia không có chút biểu cảm.
![]() |
Cô gái lột sạch đồ trong rạp chiếu phim ở Hải Phòng. |
Ngồi ở cửa hàng ăn gà rán suốt 7 ngày vì bị bạn trai bỏ
Cô gái Tan Shen, 26 tuổi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã ngồi lỳ 7 ngày liền ở quán KFC khi bị bạn trai bỏ. Sau vài ngày "cắm chốt" , nhân viên của cửa hàng đã tới hỏi thăm và cô gái trả lời mình đang rất tốt và cần thời gian yên tĩnh. Trong thời gian ngồi ở quán, Tan Shen cũng yêu cầu nhiều đồ ăn, cô cho biết lý do không trở về nhà vì nơi đó lưu giữ nhiều kỷ niệm với bạn trai.
Sau một tuần ngồi ở quán và thấy hình ảnh của mình trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Tan Shen đã rời quán và trở về nhà với bố mẹ.
![]() |
Tan Shen ngồi ở quán KFC 7 ngày liền vì thất tình. (Ảnh: VNE) |
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng, hành động ngồi lỳ ở cửa hàng KFC có thể chỉ nhằm mục đích Pr chứ không hề có chuyện ngồi 7 ngày liên tiếp vì bị bạn trai bỏ.
Nhớ người yêu, rạch tay đăng lên mạng xã hội
Ngày 12/7/2014, hình ảnh cô gái trẻ với bàn tay đầy máu, gương mặt thảm thương đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhân vật trong bức ảnh là P.K.M (nữ sinh Hải Phòng).
![]() |
P.K.M rạch tay vì... nhớ người yêu. |
Không chỉ rạch tay, nữ sinh Hải Phòng còn đăng lên trang cá nhân những lời nói sướt mướt, lâm li bi đát như "... Và nếu bây giờ đây em được chết một lần cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ em thấy ân hận chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh...Đến với nhau rồi làm nhau đau..!!! đâu thể đổ lỗi cho ai?..."
Mặc dù đăng, chia sẻ những hình ảnh thảm thương lên mạng nhưng thay vì nhận được sự đồng tình, cô gái trẻ lại hứng được hàng rổ "gạch đá", chỉ trích của cư dân mạng. Một thành viên có nick name N.M bức xúc: "Bố mẹ cho hình hài, không biết quý trọng, chỉ vì thằng người yêu mà làm đau bản thân, đúng là không biết suy nghĩ mà, học làm gì tốn cơm tốn gạo" hay nick name Hân Nguyễn bình luận: "Muốn thể hiện thì cứ ở nhà mà thể hiện, post lên để người ta khen à? Đừng để ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ".
Tìm đến cái chết
Gia đình ngăn cấm, bị bạn gái từ chối, tự tử để kiếp sau được yêu nhau hay giận người yêu.. là muôn vàn lý do được đưa ra để biện minh cho hành động tự tử của một bộ phận giới trẻ.
Ngày 25/4/2014, cô gái có tên là V (sinh năm 1995, Bảo Lộc, Lâm Đồng) do cãi nhau với người yêu nên đã nhảy cầu Tân Thuận (Quận 7, TP Hồ Chí Minh). Trước khi tìm đến cái chết, V còn đăng dòng trạng thái lên trang cá nhân: "Xin lỗi anh... Con xin lỗi mẹ... Xin lỗi các bạn". Sự ra đi của cô gái xinh đẹp khiến nhiều người vừa thương vừa oán giận cho hành động dại dột.
![]() |
Cô gái trẻ xinh đẹp V tự tử vì cãi nhau với bạn trai. |
Hay ngày 9/3 vừa qua, chàng sinh viên họ Zeng (21 tuổi, Trung Quốc) vì bị bạn gái từ chối tình cảm đã nhảy từ tầng 4 của một tòa nhà ở trường học để tự tử. Mặc dù đã có người chạy tới ngăn cản hành động của chàng trai trẻ nhưng không kịp. Sau cú tiếp đất từ tầng 4, Zeng bị gãy chân, tay nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
![]() |
Nam sinh Trung Quốc nhảy từ tầng 4 vì bị từ chối tình cảm. (Ảnh: VNE). |
Nhiều độc giả bình luận: "Xấu hổ cho một trang nam tử"; "Mặc dù có ý định tự tử nhưng trong bản năng cậu ta vẫn sợ chết nên khi nhảy không dám cắm đầu xuống. Với cú nhảy tiếp đất bằng chân ở độ cao này chắc sẽ gãy và chùn xương sống, có thể tàn phế suốt đời, thật đáng tiếc".
Trước khi có những hành động dại dột, xin bạn hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè để có những suy nghĩ thật sáng suốt. Đừng vì một ai đó không yêu bạn, đừng vì người ta không cần bạn mà quẳng đi cuộc sống của chính mình. Ngoài kia, một chân trời rộng mở, một tương lai sáng lạng, một người nào đó đang chờ đợi bạn, mong bạn biết bao nhiêu... Bạn chưa gặp người đó, không phải bạn không xứng đáng, mà vì chân trời chưa hửng sáng mà thôi. Và bạn, bạn biết cách để thắp lên ánh sáng dù trời có sập xuống mà, đúng không?
Đoàn Huyền (Tổng hợp)