- "Trong chuyện tình cảm, tôi luôn học cách vun vén, làm cho nó mỗi ngày một tốt hơn, hai đứa hiểu nhau hơn. Tôi không có suy nghĩ tiêu cực kiểu như yêu nhiều vậy, có làm gì cũng không đến được với nhau. Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của mình".
- "Đối với Nhi, anh Thắng không có tật xấu nào cả. Dù là xấu, Nhi vẫn thấy nó tuyệt đẹp đó".
![]() |
- "Có lẽ nói ra không ai tin, nụ hôn với Nhi là một điều gì đó rất thiêng liêng nên không thể hôn lung tung được. Mỗi ngày, Nhi chỉ cần anh Thắng hôn lên má một cái thôi, lúc đó, nụ hôn mới đắt giá".
- "Lúc nào đi chơi, Thắng cũng cầm theo cái dây cột Nhi hết nên chưa bao giờ bị lạc nhau cả".
- "Nhi không cần quà cáp, không cần ngày nào cũng phải nói câu “anh yêu em”, Nhi chỉ cần một người luôn hiểu Nhi và quan tâm, bảo vệ Nhi từ đằng sau thôi là đủ. Và đó là tính cách mà Nhi yêu nhất ở con người anh Thắng".
- "Đối với Nhi, anh Thắng từng làm nhiều điều lãng mạn lắm. Nhưng bất kể điều gì anh Thắng làm cho Nhi, Nhi cũng đều thấy thật hạnh phúc. Ví dụ, khi Nhi đi diễn, anh Thắng không gọi trực tiếp hỏi thắm mà alo anh tài xế hỏi Nhi đã ăn uống gì chưa. Vậy thôi Nhi vui lắm rồi".
Theo 2!