Gặp lại nhau sau chừng ấy ngày ăn uống tẹt ga, ngủ nướng căng mắt và đi chơi thỏa thích, ắt hẳn chúng mình có ối chuyện để rôm rả với bạn bè. Mà ngộ sao, những câu chuyện ấy cứ giông giống nhau mới lạ chứ.
Tiền mừng tuổi của tớ đâu?
Độ hot: 90%.
Câu hỏi này có lúc thẳng thắn, sỗ sàng hoặc tế nhị, khéo léo. Tuy nhiên, hiệu quả (hậu quả) cũng tương đối khá khẩm. Người hỏi nhiều khả năng được thêm một xíu tiền lì xì đầu năm lấy hên, còn người được (bị) hỏi thì phải chấp nhận nguyên lý “mọi vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi” thôi.
Tết này "cá kiếm" được không?
Độ hot: 100% - hot hàng đầu trong các vấn đề hot mùa hậu Tết nhé.
Chắc chắn là ở bất cứ nơi nào trong lớp, đây cũng là câu chuyện được bàn tán đến nhiều nhất đầu năm. Kết quả nhìn trông thấy: Teen được mừng tuổi nhiều tha hồ vênh mặt tự hào với “doanh thu” của mình, còn teen không được như ý muốn cũng thỏa nỗi tò mò, mà có khi, còn được dịp tự an ủi bản thân khi thấy nhiều bạn chẳng được như mình nữa. Cả hội “tự kỉ” sẽ ngồi an ủi nhau: “Thôi, kinh tế thế giới suy thoái mà…”.
![]() |
Đầu năm đến "đòi" tiền mừng tuổi nhau cứ gọi là vui thôi rồi. Ảnh minh họa: HHT |
Bài tập Tết cậu làm hết chưa?
Độ hot: 70%.
Câu chuyện bài tập về nhà mùa Tết lúc nào cũng tỉ lệ nghịch với thời gian còn lại đến thời điểm bị thu bài. “Nhiệt” hơn đối với hội teen lười và ngược lại đối với hội teen mọt sách, đã chăm chỉ “cày” hết bài tập trước khi đến lớp.
Vở bài tập, tài liệu photo sẽ bay từ góc này sang góc kia của lớp để phục vụ cho việc… chép cấp tốc. Dăm nhân mạng chầu chực ở hàng photo để mang “năm nghìn tri thức” về cho cả hội chép. Kết quả sẽ tốt đẹp nếu thầy cô chỉ xem qua, và ngược lại, có “tin không khí lạnh tăng cường” về lớp nếu thầy cô gọi xác suất mà lại trúng một teen lười lên bảng để “soi” bài tập.
Liên hoan đầu năm mới món gì?
Độ hot: 65%. Đặc biệt có thể vọt lên 80% - ở mức cực hot đối với hội nhóm có tâm hồn ăn uống và chém gió.
Tất nhiên hoàn cảnh đặt ra phải ở trong thế thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngày đầu tiên đi học của năm mới rất dễ được thầy cô cho nghỉ sớm, cộng thêm mấy tờ tiền tiền mừng tuổi mới cứng trong ví cứ ngọ nguậy nên không thể không đi “nâng cốc”. Tất nhiên là một bữa “đàn đúm” thả ga, vui nổ trời đầu xuân rồi. Tuy có hao hụt một ít ngân sách nhưng đáng kể gì so với “ tháng giêng là tháng ăn chơi” cơ chứ!
Ủa, cậu có tóc/áo/túi xách… mới kìa, bao giờ khao đây?
Độ hot: 60%.
Những khu vực "con nhà có điều kiện" thời trang, sành điệu, thì khỏi phải bàn. Hệ quả, khổ chủ vừa cười sướng toe toét vì đầu năm được khen, vừa ngậm ngùi lo “nguy cơ”… móm tiền khao thay cho tiền mừng tuổi đang lờ mờ hiện ra trước mặt.
Xem ra, năm mới đến cũng lắm vấn đề cần phải giải quyết ra phết đấy teen ạ, không đùa đâu ý!
Đọc thêm: * Lớp học toàn nữ có gì hay?
Giang Thủy