
Vườn thú ở thành phố Gyumri, Armenia bị xem là một trong những công viên thú hoang dã tồi tệ nhất thế giới. Chủ nhân sở thú này được cho là đã bỏ trốn vì mâu thuẫn cá nhân, do đó bầy thú cũng không còn được chăm sóc cẩn thận.

Những chú sư tử, gấu trong sở thú này được một cặp vợ chồng già tên Hovhamnes và Alvina Madoyan chăm sóc qua ngày, song họ cũng dần bất lực vì kinh tế gia đình không mấy dư dả.

Ánh mắt buồn bã của chú gấu vì bị giam cầm nhiều tháng trời trong tình trạng thiếu lương thực, hiếm khi được uống nước.

Bầy thú bị trụi lông, gầy còm vì lâu ngày không được chăm nom. Trông thấy cảnh tượng đáng thương của bầy thú, ông Hovhamnes và bà Alvina Madoyan đã quyết định thay ban quản lý săn sóc chúng.

Một chú sư tử đang tỏ ra mệt mỏi với không gian sống quá chật hẹp.

Hằng ngày, ông Hovhamnes và bà Alvina Madoyan đều trích từ thu nhập của mình để mua lương thực, hay vào rừng tìm thức ăn.

Cũng có khi, một số nhà hảo tâm tặng họ thức ăn nuôi bầy thú với ngũ cốc, yến mạch nhưng chuyện đó không mấy thường xuyên.

Bà Alvina Madoyan chăm sóc cho những chú sư tử tội nghiệp. Trong khi đó, chính quyền địa phương tỏ ra không mấy đoái hoài, còn người chủ thực sự của sở thú lại biệt tăm tích.

Những chú sư tử bị giam cầm trong những chuồng sắt chỉ vỏn vẹn vài mét vuông.

Ánh mắt buồn bã của bầy thú khi không biết khi nào mình mới được thả tự do.

Nguồn lương thực hiếm hoi được cấp cho bầy thú đang cạn dần vì kinh tế eo hẹp của cặp vợ chồng già.
![]() |
Thú cưng độc đáo nào thích hợp với 12 chòm sao |
Mai Mai