iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 17/11/2014, 09:42 (GMT+7)

Những đòn tâm lý của thầy cô khiến trò xanh mặt

Đơn giản chỉ là những câu nói bóng gió về bài học, bài kiểm tra, mời phụ huynh... nhưng cũng đủ khiến học trò run cầm cập vì sợ.

- Tui nghĩ nếu các em không nắm chắc kiến thức của chương này thì bài kiểm tra sắp tới khó mà đạt nửa cuộc đời lắm (ý là 5 điểm ấy).

- Đề kiểm tra lần này tương đối dễ nhưng để ăn được điểm 6 -7 của tôi không phải là dễ nếu như các anh chị cứ tiếp tục tình trạng lơ tơ mơ như thế này.

Minh-Quan-DSP11L-6423-1416191706.jpg

Ảnh minh họa.

- Phát bài kiểm tra: 'Đợt này, lớp chỉ có 2 con 10 duy nhất'. Học trò xôn xao: 'Kiểu này thì mình tạch chắc rồi. Bọn nó giỏi thế mà chỉ có 2 đứa dính điểm cao'. Nhưng sự thật là: Tất cả đều đạt điểm khá. Điểm giỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi'.

- Tôi nghĩ một cuộc gặp gỡ với phụ huynh sẽ là cách để em cải thiện và tiến bộ hơn. Số điện thoại của bố mẹ em là bao nhiêu ấy nhỉ?

- Nếu cứ vắng học như hôm nay, tôi nghĩ các em sẽ được gặp lại tôi vào năm sau ngay tại lớp học này một lần nữa.

lop-hoc-2117-1416191706.jpg

Ảnh minh họa.

- Với học sinh hết thuốc chữa vì quá nghịch: 'Tôi nghĩ nên để em nói chuyện với thầy hiệu trưởng và hội đồng kỷ luật thay vì gặp gỡ tôi thường xuyên em cũng chán'.

- Bài học càng ngày càng càng được nâng lên ở cấp số nhân. Nếu các em không thật sự cố gắng, không tập trung vào bài giảng thì tôi dám chắc "các em không tiêu đời, tôi bỏ nghề".

Sơn Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn