Thứ hai, 30/9/2019, 11:57 (GMT+7)

Những góc tối của thời đại 4.0

Internet, điện thoại thông minh, mạng 4G… biến bạn thành những 'cỗ máy' sống.

Giờ nghỉ trưa không phải lúc nghỉ ngơi, mà là thời điểm tranh thủ sóng wifi để lướt web, "sống ảo". Tranh: Pawel Kuczynski.

Cùng đi bắt Pikachu nào! Tranh: Steve Cutts.

Giá trị thực sự là sự sống con người hay chiếc điện thoại? Tranh: ehsan.ganji

Trạng thái của con người được thể hiện bằng nút “thích”, “haha”, “tức giận”, “yêu thương”, “buồn”... Tranh: Steve Cutts.

Lúc nào bạn cũng phải gồng mình chạy theo tiêu chuẩn của người khác mà quên mất giá trị của bản thân. Tranh: igormorskigallery.

Dáng đi “theo trend” hiện nay là cúi gằm mặt vào điện thoại, không cần quan sát mọi thứ xung quanh. Tranh: Pawel Kuczynski

Dùng những lời nói dối để chạm đến trái tim nhau. Tranh: ehsan.ganji.

Đây là cách con người tiếp thêm năng lượng chỉ bằng một cú click. Tranh: Steve Cutts.

Đường đến ngày cuối tuần xa xăm, tối tăm và mệt mỏi. Tranh: jean_jullien.

Người khác chỉ nhìn thấy thành công của bạn, mà không biết bạn đã nỗ lực và hy sinh như thế nào. Vì vậy, khi bạn mắc sai lầm, họ sẽ ngay lập tức dùng mạng xã hội chỉ trích, bôi nhọ bạn. Tranh: schmitz_illustration

Jamais Vu