Thứ hai, 16/7/2018, 11:24 (GMT+7)

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất trận chung kết World Cup 2018

Trận chung kết đặc biệt trong một kỳ World Cup đặc biệt trên nước Nga đã khép lại với sự đăng quang xứng đáng của đội tuyển Pháp.

Cựu vô địch thế giới năm 2014, Philipp Lahm vinh dự là người mang chiếc cúp ra chào sân. 

Hình ảnh xúc động khi thủ thành Hugo Lloris dẫn một cậu bé mascot ngồi xe lăn tiến ra sân làm lễ.

Bàn mở tỷ số trận chung kết World Cup là bàn phản lưới nhà, khiến World Cup 2018 lập kỷ lục về số bàn thắng phản lưới nhà - 12 bàn.

Niềm vui của Perisic (phải) khi anh là người Croatia đầu tiên ghi bàn trong một trận chung kết World Cup.

Trọng tài Nestor Pitana tập trung theo dõi lại tình huống gây tranh cãi bằng công nghệ VAR trước khi cho Pháp hưởng một quả phạt đền. Công nghệ VAR đã giúp cho kỳ World Cup trở nên minh bạch và công bằng hơn, nhưng vẫn còn không ít bàn cãi.

Sự tuyệt vọng của thủ thành Subasic khi đội tuyển Croatia của anh phải nhận bàn thua liên tiếp.

Màn ăn mừng cuồng nhiệt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên khán đài danh dự sân Luzhniki.

Thêm một sai lầm ngớ ngẩn nữa từ các thủ môn tại World Cup 2018, lần này là thủ thành Hugo Lloris của đội tuyển Pháp. Anh đã tặng không cho Croatia một bàn thắng và đánh mất danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Các học trò tri ân HLV Deschamps. Ông trở thành người thứ ba chinh phục cúp vàng thế giới trên cả 2 cương vị cầu thủ và HLV.

Sự hụt hẫng của Quả Bóng Vàng World Cup 2018, Luka Modric khi anh không thể cùng các đồng đội viết nốt phần kết đẹp đẽ cho câu chuyện cổ tích của bóng đá Croatia.

Các cầu thủ Pháp sung sướng trong khoảnh khắc trao cúp vàng dưới một cơn mưa nặng hạt.

Một kỳ World Cup hoàn hảo và đầy kỷ niệm với tài năng trẻ Kylian Mbappe. 

Anh Tú
Ảnh: The Guardian