iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ năm, 9/6/2011, 00:01 (GMT+7)

Những phát ngôn 'tự sướng' khó đỡ

Tất nhiên là của teen nhà mình rồi, hehe!

Hội chứng 'vãi' của teen

Săm soi 'hội chứng TMT'

Cậu nhỏ và hội chứng 'cương cứng tự phát'

phat-ngon-a-734108-1371390133_500x0.jpg

Teen và những phát ngôn 'tự sướng' khó đỡ (Ảnh minh họa: Internet).

Ôi, mình dễ thương chết mất!

Chẳng là sau chuyến du lịch vô cùng hay ho và thú vị, nhóm con gái được chụp vô số ảnh trong các tư thế sáng tạo hay ho. Khổ nỗi, điều đáng nói là người trong ảnh và người ngoài đời chả ăn nhập gì với nhau cả, hix!

Sau khi post ảnh lên Facebook, mấy cô nàng tag ảnh một loạt người quen vào, rồi "mồi" bằng những comment "xương dễ sợ": "Ôi, mình xinh thế, xinh không đỡ được í!", "mình xinh quá cơ!", "Ôi, mình dễ thương chết mất", rồi các nàng tỏ ra thích thú lắm. Tất nhiên, ngay sau comment "mồi hàng" đấy, sẽ là vô số những comment "kẻ tung người hứng", hehe!

Anh còn đẹp trai hơn gấp trăm lần ý!

Anh bạn trên tớ một khóa tên Trung khiến tớ được phen phải gọi là suýt ngất vì "tưởng bở" quá mức cần thiết. Một buổi chiều, hai đứa đang trên đường đi học về, tớ bỗng nhiên thấy một anh chàng rất chi là cao to đẹp trai vụt qua trước mắt. Anh ý cao to quá khiến tớ phải thốt lên ngay tắp lự: "Trời, anh ấy đẹp trai quá đi".

Anh bạn đang đi xe đạp cạnh tớ ngay tức khắc phóng con xe cào cào phi vọt lên phía trước khiến tớ ngỡ hết cả ngàng. Tớ phóng mãi mới đuổi kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Bạn biết không, anh ấy trả lời lại là: "Anh đi lên phía trước để em ngắm cho thoải mái. Em thấy thế nào, anh có ăn đứt tên vừa vọt qua trước mắt em không, hehe". Ôi trời, khỏi phải nói, tớ suýt thì ngã ra đường vì tinh thần AQ quá mức của ông anh mặt đen thui, lại còn gầy còm nữa chứ, huhu.

Nhiều lúc tự hỏi không hiểu vì sao mình lại xinh thế!!!

Cô bạn tên Trang được vị khách quen khen: "Ôi, dạo này cái Trang càng lớn càng xinh ra nhỉ? Trước đây còn bé nó gầy gầy, đen đen, giờ nhìn xinh thế, nét nào ra nét đấy".

Cô nàng cười tít mắt vì sướng, đã thế, lại còn đứng trước gương làm đủ mọi hình thù của khuôn mặt. Nào là nhăn nhó, cười tươi, làm mặt dễ thương, baby... Chưa đầy phút sau, cô nàng không nén được lòng mình mà thốt lên với mọi người trong phòng "Nhiều lúc tớ tự hỏi không hiểu vì sao mình lại xinh thế nhỉ? Nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời chứ, đành bó tay vậy!" Ặc ặc!

Uhm, tao xinh mà!

Mấy đứa đang đi chơi với nhau, một đứa trong nhóm bỗng nhiên thốt lên khen người bạn đi cùng: "Ê, dạo này tự nhiên thấy ấy xinh phết nhỉ?".

Cứ tưởng cô bạn sẽ cười và không nói gì vì được khen bất ngờ quá. Ai dè, chưa kịp khen hết câu thì cô bạn đã phản ứng vội "Uhm, tao xinh mà". Bó tay toàn tập luôn, người đâu mà... mất hết cả dây thần kinh "khiêm tốn"!

Mình mà xinh thêm tý nữa thì con gái xung quanh hết người tán mất!

Hix, cái này thì nó diễn ra ở mọi lúc, mọi người, chứ chẳng riêng trong hoàn cảnh nhất định nào cả. Vì Phương (20 tuổi) phải ở cùng phòng với một cô bạn, mà cô bạn này thì suốt ngày "ca cẩm" về cái sự đẹp gần như hoàn mỹ của mình, hix!

Sáng nghe, trưa nghe, tối cũng... phải nghe luôn: "Ôi, sao tự nhiên cái mũi mình lại bị tẹt nhỉ, cao thêm một tí có phải thành mũi dọc dừa không. Với lại, chỉ cần chân cao thêm đúng 10 cm nữa thôi, chắc chắn mình sẽ đi thi hoa hậu". Chưa hết, lần nào cũng vậy, hình như cô bạn mình phải kết lại một câu thế này mới chịu được thì phải: "Thôi, dù sao cái số mình không được nổi tiếng, mình xinh thế này cũng làm bao chàng chết ngả nghiêng rồi, xinh nữa thì con gái xung quanh hết người tán mất". Rồi nàng cười rất chi là hả hê. Ở cùng cô bạn này, suốt ngày Phương bị tra tấn lỗ tai, đến là mệt.

Tiểu kết: Xem ra teen nhà mình có năng khiếu phát ngôn "tự sướng" theo kiểu AQ phải nói là "cao tít trời xanh" ý nhỉ, hehe! Như thế cũng hay mà, bởi nó sẽ giúp teen chúng mình tự tin hơn, tinh thần lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý là chúng mình tùy từng lúc mà phát ngôn "tự sướng" theo kiểu AQ thôi nhé, vì nếu diễn ra thường xuyên, khiến mọi người phải nghe đến nhàm tai, thì nó sẽ gây tác dụng ngược, khiến mọi người xung quanh khó chịu vì sự tự tin quá đỗi đấy.

Thế Đan

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn