iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ bảy, 26/2/2011, 11:17 (GMT+7)

Những 'quý tử' được chuộc từ... casino

Với ước mơ làm giàu nhanh chóng, hàng chục 'quý tử' đã rơi vào cái bẫy của cò mồi casino.

Quý tử sập bẫy

Ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương có hàng chục ông bố bà mẹ đang phải lay lắt "kéo cày trả nợ" vì những cậu "quý tử mê làm giàu" sập bẫy bọn cò mồi casino.

Theo lời kể của các nạn nhân từng là con bạc thua cháy túi phải viết giấy thế thân ở casino, họ đều được trung gian giới thiệu cho người thanh niên tên Khoa, thuộc dạng có máu mặt ở casino W., thành phố Bavet. Ngay sau khi các "quý tử" nhà ta đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Khoa sẽ cho đàn em chở đến sòng bạc và tiếp đón như thượng khách.

Nguyễn Hữu B. (20 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, Bình Dương) cho biết: "Sau khi gặp Khoa ở casino W., tất cả nhóm được tặng ngay 1 phòng khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Anh Khoa bảo "các chú đã mất công qua đây, anh lo hết".

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng đồng hồ, các "thượng khách" được đàn anh Khoa dẫn đi nhậu, nói chuyện rất hợp gu. Sau đó, Khoa hướng dẫn cả bọn cách đánh bạc như thế nào, làm giàu ra sao. Theo sự hướng dẫn của anh ta thì phải kiên trì mới kiếm được nhiều tiền, chứ mới 1-2 lần thua thì chẳng bao giờ làm giàu được.

"Chén chú chén anh", tỉ tê tâm sự, cả bọn lai rai đến tận rạng sáng hôm sau. Thanh toán bữa ăn nhậu nhẹt đầy đủ, Khoa còn "hào phóng" móc trong túi ra 40 tờ, mỗi tờ mệnh giá 100 USD tặng cho cả nhóm và quay về casino W. đánh bạc. Cả nhóm chọn một bàn baccarat (bài 3 lá tính điểm) để chơi.

quytu-602959-1371457931_500x0.jpg

Một quý tử ngồi chờ vay tiền để chơi tiếp

Sau 3 ván, hầu như mọi người trong nhóm đều thắng nên say sưa nặn bài chơi tiếp. Đến sáng, cả nhóm đã nướng tổng cộng 4.000 USD mà Khoa đưa. Nhớ lời "sư phụ" Khoa dặn, nghĩ rằng do mình không "mạnh đạn" (nhiều tiền) nên Võ Hoàng T. (19 tuổi) bạn cùng ấp với B. nhờ Khoa "bơm" thêm 2.000USD nữa. Chơi đến chiều, mỗi ván đặt phỉnh từ 10-50 USD, Th. cũng bay sạch số tiền vừa vay.

Tiếp tục ngỏ lời nhờ Khoa "bơm" thêm nhưng T. nhận được lời khuyên: "Đang vận xui, thôi nghỉ đi cơm nước rồi quay lại chơi tiếp sau".

Nào ngờ, sau khi ăn uống xong, Khoa đưa cả nhóm đến một phòng trọ ép viết giấy ghi nợ và cho giang hồ đe dọa uy hiếp. Theo đó, nếu người nhà không mang tiền sang chuộc, các quý tử khó giữ được đầy đủ các bộ phận trên người.

Chuộc, chuộc nữa, chuộc mãi?

Việc các công tử nhà giàu ham mê cờ bạc, bố mẹ phải vác theo cả cọc tiền sang chuộc con là chuyện đã đành, nhưng trong số những nạn nhân kể trên, không ít người vốn nghèo kiết xác, với suy nghĩ "tay không bắt giặc" nên vào casino chơi liều.

Trường hợp của T. như đã đề cập ở trên là một trong số đó. Hàng xóm của T cho hay, cái ngôi nhà mà gia đình T đang ở chỉ là nhà trọ thuê, bố mẹ đi bán thu gọm ve chai nhỏ lẻ rồi về bán cho vựa lớn kiếm chẳng được bao nhiêu, trang trải cuộc sống gia đình đã đủ chật vật lắm rồi, lấy tiền đâu để mà chơi trò cờ bạc đỏ đen. 

Tỏ vẻ ngậm ngùi, người hàng xóm này còn cho biết thêm chính cậu con trai của bà cũng đổ đốn qua casino đánh bạc, cứ chuộc hết lần này đến lần khác vẫn chưa chừa, chỉ được một thời gian lại tót sang đánh bạc, rồi lại điệp khúc kêu la thảm thiết nhờ mang tiền sang chuộc. Cậu quý tử nhà bà đã khiến gia đình bay hết gần 10.000 USD sau 3 lần qua casino đánh bạc.

Tìm đến ngôi nhà thuê của T, người dân trong dãy phòng trọ cho biết sau lần chuộc T. về lần thứ nhất, ba má T. rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Đến lần thứ 2, T. gọi về cầu xin cũng là lúc gia đình T. bị giang hồ kéo đến trước cửa nhà trọ đòi xiết đồ trả nợ. Căn nhà nhỏ bé đã chẳng có gì lại càng thêm xơ xác, khi người ta đến xiết nợ, bố T mở cửa phòng ra chỉ có 1 bao tải đựng vỏ lon bia mới gom về.

Cùng trường hợp như gia đình T, bố mẹ của một cậu "quý tử" khác cũng phải bán hết đồ đạc trong nhà, vay lãi 10% /tháng bên ngoài mới lo đủ 5.000 USD để chuộc con về.

Bố của nạn nhân này, ông Nguyễn M. (ngụ thị trấn Mỹ Phước) cho hay: "Lần này nó gọi về bảo con mới bị cứa mấy đường trên mặt rồi, ba không cứu con gấp, tụi nó đưa con đi bán thận đó".

Theo lời ông tâm sự, dù giận con sôi cả máu nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc tính mạng con, cả 2 vợ chồng đã đến nhà một người cho vay lãi quỳ xuống để mong được cho vay 3.000 USD đi chuộc "quý tử" chơi ngông về.

Tuổi trẻ bồng bột, làm giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy các cậu "quý tử góp tay" giúp gia đình tan cửa nát nhà. Chẳng biết rằng khi đã được chuộc ra một lần, hai lần, mấy tay chơi này có cảm thấy hối lỗi ăn năn mà thương bố mẹ hay không hay vẫn tiếp tục lao vào vòng xoáy "làm giàu nhanh chóng".

Theo VietNamNet

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn