Nếu hoàng tử William hiền lành, sống có trách nhiệm với đúng ngôi vị của mình và sớm yên bề gia thất thì cậu con thứ hai của thái tử Charles, Harry lại khiến cả hoàng tộc phải đau đầu.
Hôm qua 22/8, các báo đã đồng loạt đưa tin scandal ảnh nude mới nhất bị nghi của hoàng tử Harry sau buổi tiệc tùng "điên rồ" ở Las Vegas cuối tuần qua. Theo Dailymail, Harry sẽ phải đối mặt với những "trận bão" khổng lồ từ phía gia đình khi hoàng tử trở về Anh.
Cũng theo nguồn tin từ báo này, hoàng gia Anh đã thực sự bị sốc khi những hình ảnh được cho là của hoàng tử nude bị công bố trên báo chí. Ngoài ra, thái tử Charles đã chỉ thị cho luật sư có những hành động pháp lý ngăn chặn những bức ảnh nude được phát tán rộng rãi, vi phạm quyền riêng tư của hoàng tử. Như vậy, dù không hề khẳng định chính thức những bức ảnh đó là của con trai mình, nhưng những hành động khẩn thiết trên của thái tử Charles đã nói lên tất cả.
Robert Jobson, người từng viết về tiểu sử của hoàng tử Harry, Harry's war cho biết: "Nếu đúng là Harry thì anh ấy có thể sẽ nhận được những kỉ luật trong quân đội, từ chính sỹ quan chỉ huy của mình (hoàng tử đang gia nhập quân đội và là phi công trực thăng tiến công tiền tuyến Apache).
Trong khi chờ đợi những "sấm sét" mà triều đình Anh dành cho Harry, chúng ta hãy cùng điểm lại những scandal đình đám trước đó mà Harry đã làm gia tộc của mình muối mặt nhé.
Làm hội bảo vệ động vật "sôi máu"
Năm 2010, hoàng tử Harry đã cưỡi một chú ngựa và chơi trò Polo. Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đã cảm thấy bị xúc phạm và chỉ trích hoàng tử sau khi phát hiện chú ngựa bị thương lúc chơi game. Mọi người cho rằng hoàng tử chỉ vì quá nôn nóng giành chiến thắng nên đã đâm con vật để nó có thể chạy nhanh hơn. Sau đó, Harry bị hội bảo vệ động vật gọi là "nhẫn tâm".
Polo là một môn thể thao đồng đội. Trong môi này người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có càn dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa hoặc gỗ vào cầu môn đối phương.
![]() |
Hoàng tử Harry rất thích chơi trò Polo. |
Sỉ nhục đồng đội
Khi Harry gia nhập vào quân đội Anh năm 2006, thái tử Charles và người dân đã hi vọng rằng "ngôi sao nổi loạn" này sẽ trở nên tốt hơn. Tuy nhiên mọi điều đã thay đổi nhanh chóng khi một đoạn video được tung lên mạng với nội dung hoàng tử đang sử dụng các từ ngữ bôi nhọ, phân biệt chủng tộc để nói về một số đồng đội của mình. Trong đoạn video này, hoàng tử đã gọi một số đồng đội người châu Á là Paki. Đây là một tiếng lóng chỉ người Pakistan theo cách gọi mang ý xúc phạm ở Anh.
![]() |
Cứ ngỡ cho Harry đi bộ đội là... yên phận, ai ngờ anh chàng lại tiếp tục gây ra scandal. |
Mặc trang phục Đức Quốc xã
Đầu năm 2005, nước Anh đã có một mùa xuân đầy biến động khi hoàng tử Harry xuất hiện trong một bữa tiệc với trang phục Đức Quốc xã. Hàng loạt báo chí lớn nhỏ trên thế giới như The Sun, New York Post... đồng loạt đăng tấm ảnh "quý báu" này lên trang nhất. Nhiều người Anh đã tức giận với hành động của hoàng tử và cho bình luận: "không hiểu cậu ta nghĩ cái quái quỷ gì".
![]() |
Bức ảnh này làm hoàng gia Anh không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng. |
Vào trại cai nghiện
Năm 2002, theo lệnh của cha mình là Thái tử Charles, Harry đã phải đi cai nghiện khi anh chàng thừa nhận rằng mình nghiện cần sa và rượu. Trung tâm mà Harry đi cai nghiện chính là Featherston Lodge, nơi mà thái tử Charles thành lập.

Hoàng tử cũng có thời gian chìm ngập trong rượu và cần sa.
An Bình
Ảnh: CB