
Không biết đây là dụng ý của tác giả bức vẽ hay chỉ là một sự trùng hợp đầy bất ngờ của thiên nhiên nữa.

Tác phẩm này có tên là "The Wire", một trong những bức họa đường phố nổi tiếng của họa sĩ Julien "Seth" Mallard, nằm tại thành phố Grenoble, Pháp.

Cô gái hái dâu, một kiệt tác đầy ngẫu hứng.

Nhìn qua thì nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là ký hiệu hay biểu tượng của một tổ chức nào đó. Nhưng thực chất đây chỉ là một tác phẩm đường phố gây ảo giác tại thành phố New Haven, Mỹ mà thôi.

Một tràng pháo tay cho tác giả của tác phẩm đầy tính sáng tạo và thú vị này.

Hình vẽ chú thỏ khổng lồ với hai mảng màu sắc đối lập tại một tòa nhà cổ ở thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha.

Có cô gái nào trót "rung động" trước mái tóc vừa ngầu vừa đẹp có 1-0-2 này không?

Hội họa 3D đường phố đã trở thành trào lưu phổ biến những năm gần đây và được nhiều người ủng hộ nhiệt liệt. Trong hình là một cô bé đang ngồi trên đường, giả vờ câu cá khi nhìn thấy bức tranh 3D khổng lồ vẽ trên mặt đường.

Những bức hình 3D này sẽ khiến người xem phải choáng váng ở những lần đầu chiêm ngưỡng, dễ dàng đánh lừa thị giác của chúng ta.

Không chỉ được mãn nhãn ngắm nhìn những kiệt tác đường phố ảo diệu này, người qua đường còn có thể thoải mái "tự sướng" và cho ra đời những tấm hình độc đáo, triệu like trên mạng xã hội.

Giờ mới biết, thềm nhà không chỉ có tác dụng ngồi, mà còn có thể làm đàn piano.

Những ống bơm nước cứu hỏa qua đôi bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ đường phố trở nên sống động trong hình hài của những chú cua càng đỏ.

Chắc hẳn tác giả của bức họa này là fan của phim hoạt hình.

Khi bạn có khả năng hội họa đỉnh cao và là người hâm mộ trung thành của huyền thoại Lý Tử Long.
Alexandra V (theo B.S)