Những ngày này 50 năm về là thời điểm ngôi trường cấp 3 mang tên THPT Thăng Long ra đời. Đến ngày hôm nay, biết bao thế hệ học sinh đã thành đạt và trưởng thành từ nơi đây. Để chào đón dịp kỷ niệm đáng nhớ này, ngoài hoạt động nhảy flashmob, làm báo tường với sự tham gia của tất cả các lớp, các TL-ers còn trổ tài khéo tay khi làm thiệp, hộp quà handmade mừng sinh nhật trường mình. Cùng xem bộ sưu tập thiệp to bự của các bạn ý nhé!

Hai logo trường cũ và mới xuất hiện trong tấm thiệp của lớp 11T3.

Trái tim thể hiện cho tình yêu vô bờ của các teen lớp 12D5 dành tặng mái trường yêu dấu.

Ai cũng phải công nhận chiếc bánh gato làm từ vải dạ của lớp 11D2 trông thật “ngon mắt”.

Những lời chúc đầy ý nghĩa của các bạn gửi đến ngôi trường nửa có tuổi đời nửa thế kỷ.

Tấm thiệp dài miên man như tờ sớ ngày xưa í nhỉ ^^

Mô hình trường học độc nhất vô nhị này khiến các cựu học sinh về thăm trường phải trầm trồ.

Để hoàn thành tác phẩm này, các bạn ý phải mất 2 tuần liền.

Những nét chữ mang hơi hướng thư pháp của các tân binh lớp 10.

“Đứa con tinh thần” của lớp 12T6 khiến từ các thầy cô đến các lớp khác xuýt xoa khen ngợi vì độ sáng tạo.

Món quà của 12D4 đậm chất “Thăng Long” với hình chú rồng nổi cầu kỳ.
![]() |
Đội 'nhiếp ảnh gia cấp 3' hùng hậu nhất ngày khai giảng |
H.B