3 lần làm thủ khoa, sướng âm ỉ
![]() |
Bạn Lê Minh Khiết. |
Lê Minh Khiết có lẽ là gương mặt sáng nhất trong cuộc chạy đua giành danh hiệu thủ khoa ấn tượng của năm nay các ấy nhỉ. Haiz, 3 lần lập thành tích thủ khoa: thủ khoa tốt nghiệp THPT, thủ khoa ĐH Ngoại thương và thủ khoa ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh thì có phải ai cũng làm được đâu cơ chứ. Thi đỗ đầu hai khối A, B, đã vậy môn Văn tốt nghiệp của Khiết cũng được đến 9 điểm lận. Nhưng thật bất ngờ, Khiết quyết định bỏ ĐH Ngoại thương - ngôi trường danh giá để chọn học Y Dược TP Hồ Chí Minh với mong muốn trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Bạn ấy quả là một teen toàn diện được cả tài lẫn đức các ấy nhỉ.
Thủ khoa cày game như... nước lã
Đó là bạn Phạm Thái Sơn, thủ khoa đầu tiên của cả nước với 29,5 điểm. Cuộc sống gia đình khó khăn không làm giảm đi tình yêu với... game. Sơn kể lại: "Ngày đó mình học lớp 7, cứ tan học là sà vào tiệm net chơi suốt. Cũng vì thế nên mình học kém đi. Lớp 7 cũng là khoảng thời gian mình bị tụt xuống hạng khá và viết bản kiểm điểm vì tội mải chơi quên học. Nhưng rồi vào đúng hôm tổng kết lớp, mình thấy lòng nặng nề như đeo đá và nghĩ đến cha mẹ phải cày ruộng nhọc nhằn ra sao để có tiền cho mình ăn học. Vậy là mình quyết tâm đoạn tuyệt với game online."
![]() |
Thủ khoa đầu tiên của cả nước Phạm Thái Sơn. |
Trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, Sơn đỗ thủ khoa vào ĐH Y Dược Huế với số điểm 29,5. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Sơn được cấp học bổng toàn phần kèm theo những hỗ trợ đặc biệt khác để bạn ấy yên tâm học ĐH.
Nữ thủ khoa nông dân bỏ 2 trường danh giá
Vì quá yêu thích ngành Công nghệ Sinh học, Chử Bích Phương - thủ khoa 2 khối A, B của ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm nay đã quyết định tạm dừng việc học tại ĐH Ngoại thương, từ chối học ĐH Y để thi lại một năm và lập thành tích... đặc biệt: đỗ đầu 2 khối trong cùng một trường.
![]() |
Chử Bích Phương có lẽ là hiện tượng hiếm hoi kỳ tuyển sinh năm nay. |
Phương kể rằng, lý do để bạn ấy có quyết định này: "Vì mình muốn được trở thành nhà nghiên cứu, chuyên chế tạo ra các giống cây trồng vật nuôi giúp ích cho bà con nông dân. Tuổi thơ của Phương gắn bó với cánh đồng lúa vàng mượt, những tháng ngày êm đềm đó đã nuôi dưỡng trong Phương khát khao được làm gì đó cho đất nước có thế mạnh là nền nông nghiệp". Phương chia sẻ: "Nhiều sản phẩm của chúng ta vẫn bị ép giá trên thị trường, bị phân biệt đối xử, nếu có công nghệ, có giống tốt thì chúng ta sẽ không bị chèn ép như thế nữa".
Vì mong muốn trở thành kỹ sư nông nghiệp, Phương đã từ bỏ trường ĐH Ngoại thương theo mong muốn của gia đình (năm ngoái bạn ấy đã thi đậu trường này) để hoàn thành ước mơ của chính mình. Bạn ấy quả là một nữ nhi tài năng và bản lĩnh!
Nữ sinh 2 lần làm thủ khoa
Bạn ấy từng đạt giải Nhất môn Lịch Sử HSG Quốc gia, đạt thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh Thái Nguyên và mới đây là thủ khoa khối C trường ĐH KHXH&NV Hà Nội với 25,5 điểm. (7,5 - 9 - 9).
![]() |
Trần Thị Bích Hường (bên trái) và bạn. Ảnh: Vietnamnet. |
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi cả gia đình với đồng lương ít ỏi, nhưng người bạn có nghị lực phi thường Trần Thị Bích Hường một lần nữa ghi danh mình vào bảng vàng thành tích. Suốt 12 năm học, tưởng chừng như đã có lúc Hường không thể theo nổi con đường học hành, thì bằng ý chí, nghị lực và cả sự may mắn, đến hôm nay, Hường đã thành công. Hường chia sẻ mong muốn sau này là trở thành một giảng viên ĐH chuyên tập trung vào công việc nghiên cứu.
Chuông Gió (tổng hợp)