
Hoa dã quỳ mọc nhiều tại khu vực 600 ở vườn quốc gia Ba Vì nhưng nơi này đang trong giai đoạn thi công nên cấm người qua lại. Teen mình có thể tới đoạn đường dẫn tới Ba Vì resort , nơi đây có những cây dã quỳ khá lớn để chụp hình đấy.

Hoa dã quỳ ở khu vực này mọc thành cụm lớn rực rỡ cả một góc đường. Nhiều bạn còn tỏ ra ngỡ ngàng vì không hề nghĩ rằng ở Ba Vì cũng có hoa dã quỳ nhé!

Nhiều teen còn tranh thủ buổi sáng vượt 60 km lên đây để chụp ảnh.

Những bông hoa dã quỳ với màu vàng đặc trưng như thể làm duyên cho lối đi quanh co bên sườn núi!

Bên cạnh những bông hoa dã quỳ, ở đây còn có sự xuất hiện của những bông hoa dại khác cũng rất đáng để chụp hình đấy!

Vì hoa dã quỳ ở khu vực này không nhiều nên chúng mình đừng ngắt hoa để những người sau cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng loài hoa rực rỡ này nhé!

Chúng mình có thể lựa chọn ngày nắng đẹp để lên đường nhưng lưu ý nho nhỏ là loài hoa này chỉ nở vào khoảng tháng 11,12 thôi nha teen.

Những bông hoa nở to vươn lên trong nắng thu hút khá nhiều teen tới đây tham quan.

Màu vàng rực rỡ của dã quỳ sẽ níu chân teen khi lạc bước vào con đường này.
Đỗ Huyền
Ảnh: Cảnh Nguyễn Đức - Đỗ Huyền - Hanoipho