Style "Đám cưới kỷ yếu" dành cho lớp toàn các boy
Mới đây, những bức hình kỷ yếu siêu độc đáo của các ét vê Kĩ thuật điện (Đại học Bách Khoa Hà Nội) gây ấn tượng mạnh với cư dân mạng bởi những shot hình dí dỏm, hài hước.
![]() |
Với đặc trưng ít con gái, các nam sinh Bách Khoa đã lên ý tưởng không giống ai cho bộ ảnh kỷ yếu của mình. Nhằm tạo sự khác biệt, các boy chọn tình huống tổ chức lễ kết hôn cho cặp nam sinh trong lớp trước khi ra trường.
![]() |
Mạnh Linh (vai chú rể) chia sẻ: "Thực ra ý tưởng tổ chức đám cưới đã được bọn mình lên kế hoạch từ lâu, bọn mình cũng tham khảo qua vài bộ ảnh trên mạng để có thể thực hiện một cách hoàn hảo nhất. Sắp hết thời sinh viên rồi nên làm cái gì đó độc, lạ để sau này xem lại không phải hối tiếc".
Style "Cưới ngay kẻo lỡ" cho các lớp ít boy
Thực hiện bộ ảnh kỷ yếu với nội dung "Cưới ngay kẻo lỡ", các thành viên của lớp Cao đẳng đặc biệt, khoa Giáo dục đặc biệt, trường CĐ Sư phạm Trung ương, Hà Nội đã khiến nhiều người bật cười vì sự hài hước, đáng yêu của bộ ảnh.
![]() |
Những shot hình hài hước của các thầy cô giáo tương lai. Ảnh: Phú Hưng Nguyễn. |
Vì trong lớp chỉ có 2 chàng trai duy nhất nên họ đã đảm nhận vai cô dâu chú rể cho lễ cưới tưởng tượng này, đó là Hoàng Thành Tự trong vai cô dâu và Lê Duy Quang trong vai chú rể. Các bạn nữ trong lớp đảm nhận vị trí phù dâu.
![]() |
Ảnh: Phú Hưng Nguyễn. |
Style "cái kết không ngờ"
Một bạn nữ nhỏ nhắn, xinh xắn hoặc một bạn nam nhỏ con được cả lớp hò nhau tung lên thật cao là kiểu chụp được nhiều nhóm bạn thực hiện vào các năm trước. Năm nay, óc sáng tạo của các ét vê được nâng lên một bậc khi thêm vào một chi tiết nhỏ hóm hỉnh, gây cười cho người xem.
![]() |
Hoa khôi trường báo cũng bị phũ phàng như bình thường. Ảnh: Nambeat. |
Thay vì chỉ có một bức hình tung lên thật cao, các ét vê lại bổ sung thêm một bức hình tuột tay không đỡ kịp và thế là có ngay một cái kết “đắng lòng”. Xuất phát từ một ý tưởng nhỏ, giờ đây style này được các bạn trẻ ưa thích thêm vào bộ ảnh kỷ yếu của lớp mình.
![]() |
Ảnh: CK Shinchan. |
![]() |
Các boy cũng hào hứng tham gia vào phong trào này lắm nhé. |
Style "Thanh niên lịch lãm"
Hình ảnh các boy trong lớp thường ngày vốn lóc chóc bỗng dưng trở lên đứng đắn, người lớn trong những bộ vest đen lịch lãm khiến các xì-tai-lít nẩy ra ý tưởng chụp hình thú vị. Chỉ cần thêm cái cặp da vào nữa là trông chuẩn một chàng thanh niên đang giới thiệu mặt hàng.
![]() |
Với các bạn sinh viên, những kiểu ảnh thế này không hề mang tính châm biếm mà chỉ là một cách để họ lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời sinh viên một cách vui nhộn, dí dỏm.
![]() |
Chúng ta cùng nhìn về một chân trời tươi sáng. |
Style "kiểu nhà lính"
Phá bỏ những quy tắc thông thường về chụp ảnh kỷ yếu là phải áo dài, vest đen đứng đắn, các ét vê Ngoại Thương sẵn sàng chơi độc lạ khi sử dụng áo dài, váy Thái và màu xanh áo lính để tạo nên bộ ảnh độc đáo đậm chất quân đội.
![]() |
Các bạn sinh viên tái hiện hình ảnh những người lính xưa. Ảnh: Khương Tôm. |
Bối cảnh thực hiện bộ ảnh không phải Văn Miếu, cũng chẳng phải Hoàng thành Thăng Long mà là Bảo tàng Dân tộc học. Bộ ảnh mang tên “Những chàng trai, cô gái năm ấy” thú vị đáng yêu chẳng kém ai.
![]() |
Ảnh: Khương Tôm. |
![]() |
Ảnh: Khương Tôm. |
Ý tưởng độc đáo của bộ ảnh này xuất phát từ lý do nhóm bạn không học chung một lớp nhưng chơi thân nhau sau một tháng đi học quân sự tại Xuân Hòa hồi năm nhất. Đến năm cuối, cả nhóm đã quyết định thực hiện bộ ảnh kỷ yếu ghi lại dấu ấn đặc biệt trong thời gian làm chiến sĩ. Với các ét vê, hình ảnh người lính trẻ có ý nghĩa thể hiện cho tuổi trẻ, nhiệt huyết.
Kyo Phạm