Tôi 21 tuổi, là sinh viên, biết tới crypto và chứng khoán rồi nợ nần.
Tôi hơn 30 tuổi, đang gánh khoản nợ khổng lồ do thua lỗ Forex và vay xây nhà cho gia đình.
Tôi 36 tuổi, chồng hơn bốn tuổi, có con 4 tuổi và 19 tháng tuổi, mình tôi đi làm nuôi cả gia đình.
Tôi đang rơi vào bế tắc vì nợ nần, nghĩ dễ kiếm tiền nên tôi vay tiền trên app để chơi và bị lừa.
Tôi đang rất bối rối về các khoản nợ của mình, mong được chia sẻ từ mọi người.
Em trai tôi 32 tuổi, chưa lấy vợ, ở với bố ở quê, mẹ đã mất.
Đột nhiên một ngày, một người đến nhà cầm rất nhiều giấy tờ và bảo chồng tôi đang nợ 250 triệu đồng.
Mẹ vợ em trai tôi vay tiền rồi báo nợ liên tục khiến cả gia đình mệt mỏi, khốn đốn.
Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng chưa có ngày nào được sống trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình.
Ở độ tuổi 26, nhiều người có vợ có con rồi, còn tôi thấy sao tương lai xa quá.
Tôi đang vô cùng bế tắc với cuộc sống vì nợ nần quá nhiều, đi làm chỉ đủ trả lãi.
Tôi là nam, 27 tuổi, vì tuổi trẻ ham việc nhẹ lương cao nên hiện tại rơi vào cảnh nợ nần.
Tôi lấy chồng sớm, năm nay mới 34 tuổi đã có hai con, con trai 12 tuổi và con gái bảy tuổi.