Các bạn biết không, Lapland chính là nơi cư ngụ của ông già Tuyết đấy. Chính vì thế, cứ vào mỗi dịp Giáng Sinh, Lapland lại tấp nập khách du lịch tới đây nghỉ lễ. Và đặc biệt, nếu đã đặt chân đến thủ đô Rovaniemi của Lapland, bạn sẽ được gặp ông già Noel quanh năm ý, chứ chẳng phải đợi đến Giáng Sinh đâu. Bởi đó chính là thủ phủ của ông già tuyết đấy.
Rovaniemi nằm ngay vành đai Bắc Cực, là nơi sinh sống và làm việc quanh năm của ông. Ngôi làng có rất nhiều điểm tham quan như văn phòng ông già Noel, nơi ở của các chú lùn, bưu điện ông già Noel, lò bánh Giáng Sinh… Mọi hoạt động trong làng rất sôi động và chào đón hàng trăm ngàn khách du lịch đến thăm vào mỗi dịp Giáng Sinh.
Truyền thuyết kể rằng ông già Noel sinh sống tại Bắc Cực với những người lùn. Ông dành đa số thời gian để chuẩn bị quà, đồ chơi cho trẻ em với sự giúp đỡ của những chú lùn. Vào dịp Giáng Sinh, ông nhận được rất nhiều thư từ trẻ em khắp thế giới. Và mỗi đêm Giáng Sinh, ông lại bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe kéo bởi tám con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các thiếu nhi.
So với những quốc gia Bắc Âu được cho là xuất xứ của ông già Noel thì Phần Lan có vẻ được biết đến nhiều hơn hết. Và đây cũng là một điểm du lịch mùa đông nổi tiếng, các teen đến đây tha hồ nặn người tuyết, trượt tuyết và pose ảnh thỏa thích với ông già Noel, tuần lộc.
Nhưng tớ cũng phải nới trước là ban ngày chụp vừa vừa thui đó, để dành đến buổi tối chụp tiếp. Bởi ngôi làng của ông già Noel thắp đèn rất rất đẹp đấy. Lúc đấy mà không chụo được là tiếc lắm đấy nha. Nghe nói nơi đây cũng có nhiều món đặc sản lắm, chẳng hạn như cá hồi và thịt tuần lộc, hic. Ngoài pose ảnh ra, các cậu còn được mặc trang phục của người Phần Lan, ngồi trên xe kéo của mấy chú tuần lộc hiền khô nữa, thích mê đi được!
Lapland quá tuyệt, chính vì thế, ngay từ bây giờ, tớ sẽ dành dụm tiền để một ngày nào đó được đặt chân đến mảnh đất kỳ diệu này. Lúc ấy, không khí Giáng Sinh ở nhà cứ gọi là "chào thua", hehe.
Lọ Mọ