Mà tao nghĩ rồi, tao có làm gì mày đâu, chỉ là tuần trước tao bảo mày mũi hếch tham ăn (mà tao thề là tao thấy mày mũi hếch thật), với chiều chủ nhật đến nhà mày, tao chê con chó con mày mới mua múp míp i như… chủ nó (mà tao thề là tao chỉ nhỡ mồm thôi, mặc dù là tao thấy nó cũng hơi hơi mập một tý tẹo). Chỉ có thế mà mày giận, đúng là chả hiểu được bọn con gái tụi mày.
À, còn hôm kia, tao nhỡ chân dẫm nát cây nha đam của mày, thui, hôm khác tao đền cho mày hộp sữa chua nha đam là ok chứ gì? Đấy, tao chỉ phạm có chừng ấy cái tội thôi, làm gì mà mày phải đối xử với tao như thế? Ba ngày liền không liên lạc cho tao rồi đấy, đã thế gọi điện cũng không thèm nghe. Mà tao nghĩ mũi hếch cũng xinh mà, với lại chó con thì béo mới dễ thương, chứ gầy đui như mèo hen thì có mà chó bệnh à, thì ý tao là tao đang khen mày đấy.
Mà này, mấy hôm nay, tao không chơi game nữa đâu. Tao cũng không đi câu cá với bọn kia nữa. Mày nói đúng, toàn những thứ vô bổ thôi. Vài hôm nữa, tao sẽ đi làm thêm, tao muốn dành riêng cho mày một bất ngờ, định chẳng nói chuyện với mày đâu, nhưng mà… không chịu được. Chả biết thế nào, nhưng mà ông anh tao bảo như thế này là triệu chứng của cảm nắng. Mà tao thấy cũng đúng. Tao thấy nhớ mày, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, ngắm mày cười, rủ mày đi chơi, ăn kem…
Từ ngày quen mày, tao thấy mình chín chắn hơn nhiều, tao sẽ cố gắng học, năm sau nhất định sẽ vào đại học, rồi đi làm, sau đó sẽ về cưới mày nhóc ạ. Vậy nên tao muốn mày cho tao một cơ hội.
Mà tao nói nãy giờ mày có hiểu gì không đấy? Ừ thì công nhận là mày cũng thông minh, nhưng mà đôi lúc cũng ngơ ngơ không đúng lúc, nên tao nói lung tung nãy giờ cũng chả biết mày có hiểu không. Nhưng mà nói chung là tao đang tỏ tình đấy. Và nếu… thì… Chắc là mày hiểu chứ nhóc?
Kaito
![]() |
Bố mẹ cấm về nhà trước 11h tối vì mãi không có 'gấu' Phụ huynh cho là tui kén quá hóa ế, hiền quá hóa đần, mải chơi, nhát gái nên không chịu tìm người yêu. Ai biết tui đã 'xõa' hết cỡ rồi mà vẫn ếp ây con gà tây... |