Sáng 15/1, ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội), không khí tang thương trùm lên ngôi nhà 3 tầng của gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng - người mẹ có con trai thiệt mạng sau sự cố tàu lượn truợt khỏi đường ray tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thị trấn Thanh Thủy, Phú Thọ) vào trưa 14/1.
Trong sáng cùng ngày, nạn nhân Lê Tràng Anh, 17 tuổi, đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà. Ngồi trong phòng khách của gia đình, ông Lê Tràng Hưởng (68 tuổi, ông nội của nạn nhân) hướng mắt nhìn lên bàn thờ mới được lập của cháu trai, khung để di ảnh vẫn còn trống, bản thân ông vẫn chưa hết bàng hoàng vì chỉ trong 7 tháng phải chịu nỗi đau mất con trai và cháu nội.

Ông Lê Tràng Hưởng vẫn chưa tin đã mất đi cả con trai và cháu nội trong vòng 7 tháng.
"Hồi tháng 5 âm lịch, con trai tôi (cũng là bố của Tràng Anh - PV) qua đời vì bị điện giật. Hôm ấy hai bố con đi làm, rồi tôi về trước để tưới rau, một lúc sau thì thấy hàng xóm hô hoán con bị điện giật ngay trước cửa nhà, mất rồi. Chưa kịp nguôi ngoai thì nay cháu nội lại mất. Đau xót lắm", ông Hưởng nghẹn lời.
Ông nhớ lại, khoảng 13h ngày 14/1, khi gia đình đang ngủ trưa thì nhận được điện thoại của giáo viên báo Tràng Anh gặp nạn trong lúc vui chơi, đang được cấp cứu tại trung tâm y tế thị trấn Thanh Thủy. Sau đó, ban giám hiệu nhà trường đón con dâu ông đi thẳng lên Phú Thọ, còn ông đi ô tô lên sau. Suốt chặng đường ông Hưởng chỉ nghĩ cháu bị xây xát nhẹ vì "chẳng thấy ai nói gì", nhưng lên đến nơi giáo viên mới dám nói "tình hình xấu, cháu nội ông không thể qua khỏi", ông bủn rủn cả chân tay.
Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình nhanh chóng đưa thi thể nam sinh về nhà vào khoảng 19h cùng ngày, sau đó đưa đi an táng vào rạng sáng ngày hôm sau.
"Sáng trước khi đi tham quan cùng trường, Tràng Anh nó có ngủ đâu, dậy từ lúc 4h sáng để chuẩn bị, gội đầu, lựa chọn quần áo rồi mới đi đến trường. Nhìn thấy thằng bé háo hức chuẩn bị tôi biết nó mong chờ chuyến đi này lắm, nhưng ai ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cháu", ông Hưởng nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Thủy - ông ngoại của nạn nhân (áo xanh).
Ngồi cạnh ông Hưởng, ông Nguyễn Thủy (ông ngoại của nạn nhân) tiếp lời, cuối tháng 12, con gái ông đưa hai cháu về nhà ngoại ở Bắc Ninh để ăn giỗ, hôm đó Tràng Anh còn hào hứng khoe ông đến giữa tháng 1 nhà trường sẽ tổ chức buổi hoạt động ngoại khoá cho các học sinh lớp 11 ra Lăng Bác (Hà Nội) rồi đến công viên tại Phú Thọ. Ai ngờ đó là lần cuối cùng hai ông cháu gặp nhau.
"Năm nay cháu đã học lớp 11, sang năm là cuối cấp rồi, cả gia đình chỉ trông mong vào mỗi cháu. Cháu ở trên trường cũng cố gắng học tập nên lực học cũng khá lắm, giờ cháu mất đột ngột quá, chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật", ông Thủy nói.
Tràng Anh là con thứ hai của gia đình chị Hoàng, còn có một anh trai 21 tuổi. Nhưng do nghịch ngợm, người anh bỏ học từ sớm rồi phụ làm mộc cho gia đình. Thấy Tràng Anh học được, cả gia đình dồn mọi điều tốt nhất để con trai có điều kiện học tập tốt. Ở nhà, Tràng Anh được khen hiền lành, hay nói.
Chưa kịp vơi bớt nỗi đau mất chồng, chị Hoàng lại mất con. Từ khi biết tin con trai mất, người mẹ không còn đủ tỉnh táo, khi tỉnh thì khóc nấc lên rồi lại ngất đi. Từ tối qua đến sáng nay chị luôn phải có y tá túc trực bên cạnh.
"Giờ con dâu tôi nó đau đớn quá, không biết làm cách nào để vực dậy khỏi nỗi đau này. Tôi chỉ mong con có đủ mạnh mẽ để sống tiếp", ông Hưởng nói.
Nhìn quanh nhà, ông Hưởng chỉ biết thở dài: "Giờ giàu có để làm gì, nhà cao cửa rộng có được gì đâu, con mất, cháu mất, không biết chúng tôi sẽ sống như thế nào nữa".

Không khí tang thuơng trùm lên ngôi nhà của chị Hoàng.
Ông Nguyễn Văn Thu, chủ tịch xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin nam sinh Lê Tràng Anh gặp nạn trong chiều 14/1, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đến gửi lời hỏi thăm, động viên gia đình.
"Lúc nhận tin mà tôi bủn rủn chân tay, chỉ trong thời gian ngắn mà gia đình gặp phải nhiều chuyện đau buồn, mất đi người thân đột ngột quá...", ông Thu nói.
Theo chủ tịch xã, gia đình chị Hoàng làm nghề mộc, có điều kiện kinh tế khá. Việc Tràng Anh đi tham quan do nhà trường tổ chức và được sự đồng ý của lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Hà Nội.
Sáng 15/1, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động khu du lịch Đảo Ngọc Xanh để điều tra sự cố tàu lượn khiến một học sinh tử vong. Theo đó, công ty Cổ phần Ao Vua bị đình chỉ từ ngày 14/1 đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng về việc được phép hoạt động trở lại.
Trước đó khoảng 12h30 ngày 14/1, tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, nhóm khách đang ngồi chơi trên tàu lượn siêu tốc bất ngờ bị trượt khỏi đường ray. Cú văng khiến một người tử vong và 2 người bị thương. Các nạn nhân đều 17 tuổi, là học sinh lớp 11 của trường THPT Đông Anh, Hà Nội.
Thúy Quỳnh