Thứ nhất: không gian. Không gian cùng vị trí của L’amour café cũng khá ổn đấy. Lamour có bốn tầng nhưng chỉ phục vụ khách trên ba tầng (tầng hai, ba, bốn). Chỉ riêng có tầng ba là ngồi bàn ghế cao, còn tầng hai và bốn đều là ngồi bàn ‘bệt’. Điều đặc biệt nhất ở L’amour có lẽ là ở những bức tranh treo tại quán. Những bức ảnh được đóng trong những cái khung nhỏ xíu,nhưng cái nào cũng đầy ẩn ý. Bạn đừng nghĩ nó là trừu tượng, là nghệ thuật cao sang nhá. Tất cả chỉ đơn giản là những bức tranh rất gần gũi với teen mình thôi: một bộ xếp hình trái tim còn dang dở những mảnh ghép, một còn đường đầy lá rụng,… chẳng cần đến những nghệ sĩ để cảm thụ nó, đơn giàn đó chỉ là những bức tranh giàu tính biểu tượng. Ngồi nhâm nhi café, ngắm ảnh và suy ngẫm. Thử xem sao, hay phết đó!
Đến L’amour, bạn cũng nên ghé thăm tầng bốn nhé! Tầng bốn cũng không phải là thấp nhỉ? Chính vì thế ngồi từ nơi này mà nhìn ngắm xuống đường phố thì cũng tuyệt lắm đấy! Không được lãng mạn nhìn ra hồ như Highland trên Hoàn Kiếm, nhưng hay thử đổi khẩu vị với L’amour: ngồi trên cao, nhìn xuống con phố Tôn Đức Thắng tấp nập, náo nhiệt.
Thứ hai: Drink and food. Thực đơn đa dạng với khá nhiều đồ uống như sinh tố, sữa chua (socola, café ,…), nước trái cây, nhiều drink với sự kết hợp lạ giữa trái cây, sữa chua, chocolate,…, giá cả cũng dao động trong khoảng 15k-35k! Thế được coi là hợp túi tiền teen mình nhỉ? Chất lượng đồ uống ở đây thì khá tuyệt đấy! Thật sự rất ngon!
Thứ ba: Thái độ phục vụ. Có lẽ đây là điều mình không hài lòng nhất ở L’amour café. T.T. Bước chân vào quán, mình đang định bước lên tầng hai vì thấy không có chỗ ngồi ở tầng một. Nhân viên gọi giật lại, mặt lạnh tanh và nói rằng: ‘ Chị gọi đồ tại đây luôn giúp em.’ Không đem menu lên trên cho khách, bắt khách phải đứng gọi ngay dưới quầy, chẳng có thời gian xem kỹ để chọn món yêu thích, đã thế còn tỏ ra hơi khó chịu khi thấy khách chọn đồ hơi lâu một chút. Không biết đây là thái độ nhất thời hay là bản tính của họ nữa?
Haizzz, nhưng dù sao thì với không gian khá ổn ở đây, cộng với thức ăn ngon, thì chắc tớ cũng sẽ quay lại nơi đây thui. ^^
Hin