![]() |
Đĩa nộm đầy ăm ắp cho thêm chút ớt là đủ vị chua cay rùi. |
Nộm bò khô là món ăn được các teen ưa thích sau giờ tan học. Đầu giờ chiều, các quán nộm nho nhỏ thường xuất hiện ngay cạnh trường học hoặc trong các chợ ở Hà Nội. Một trong các quán lúc nào cũng tấp nập người ra vào phải kể đến hàng nộm trên phố Phó Đức Chính.
Nộm bò khô ở đây thơm ngon nổi tiếng bởi nước chấm rất vừa miệng, một chút lạc rắc bên trên, một ít rau xanh cắt nhỏ cộng thêm rất nhiều thịt bò khô ướt xung quanh đĩa, mới nhìn thôi đã thấy bắt mắt lắm rồi. Teen chúng mình đảm bảo phải ăn hai đĩa vẫn thấy thòm thèm í.
![]() |
Các ấy cho bánh bột lọc vào nộm ăn kèm hoặc ăn riêng chấm với nước mắm có rắc lạc cũng ngon ý. |
Ở đây còn có cả nem cuốn ngon không kém gì nộm đâu nha. Giá cả phải chăng lắm, chiếc nem cuốn to đùng mà chỉ 5k một chiếc, còn đĩa nộm bò khô ướt đầy ú ụ là 25k một đĩa.
Bạn nào sành ăn thường gọi thêm cả bánh bột lọc ăn kèm với nộm. Giá chiếc bánh bột lọc be bé chỉ 4k thôi nhé.
Bác chủ quán phục vụ nhiệt tình nhất quả đất luôn. Đến ăn nộm của bác mà ai cũng xưng hô thân mặt dễ chịu lắm. Bật mí thêm tí nữa là bạn nào đến quán gọi “U ơi cho con hai đĩa nộm nhiều thịt bò khô ạ” là u toàn khuyến mại thêm thịt bò khô ngon tuyệt vời luôn đó nha^^
![]() |
Nem cuốn bự mà giá có 5K thôi nhưng giá mà bác ý cắt cho hai đầu nem gọn gàng thì trông ngon mắt hơn nhỉ. |
Các teen nhà mình rủ nhau đến 66 Phó Đức Chính (cạnh Trường mầm non số 2) để ăn thử món khoái khẩu này luôn nha. Quán mở cửa từ 15h đến 19h, trời mùa đông thì vào trong nhà ngồi lai dai thưởng thức cho ấm áp các bạn nhé.
![]() |
"U" bán hàng rất niềm nở với khách. |
Heo Đất