- Kỷ niệm nào về thời đi học mà tới giờ bạn vẫn nhớ như in?
Dương Triệu Vũ (DTV): Nhiều kỷ niệm lắm vì thời đi học là quãng thời gian đẹp và thơ mộng nhất. Vũ nhớ nhất là lúc cả lớp đi cắm trại ở một khu rừng xa thành phố khoảng 2 tiếng đồng hồ chạy xe. Tất cả mọi người đều hòa đồng và vui vẻ bên nhau. Ngay cả những bạn không thích nhau lắm, không chơi cùng nhau cũng... "dễ chịu" hơn. Vũ thích lớp học lúc nào cũng có không khí nhẹ nhàng như vậy chứ ghét sự căng thẳng lắm.
![]() |
Dương Triệu Vũ từng có nhiều trải nghiệm cả ở trường học trong nước lẫn quốc tế. |
Noo Phước Thịnh (Noo): Chuyện mà Noo không thể quên liên quan mật thiết tới môn Hóa. Noo học Hóa chán lắm và đó cũng là môn khiến điểm số toàn tháng của Noo bị kéo xuống dần đều. Nhưng năm Noo học lớp 12, Hóa lại là môn có tên trong danh sách thi tốt nghiệp. Noo rất sợ hãi khi phải gặp giáo viên dạy Hóa, nhưng cả năm ấy vẫn phải đều đặn cắp sách đi học phụ đạo trong... nước mắt. Cuối tuần, bạn bè thì được nghỉ ở nhà còn mình thì lại lon ton cắp cặp đi học. Nhưng cuối cùng, khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, Hóa lại là môn có điểm số cao nhất. Noo vui vẻ rời trường nhưng quên mất một điều là nói lời cám ơn cô giáo. Đó là điều mà tới giờ Noo vẫn ân hận. Qua báo chí, Noo muốn gửi tới cô một lời cám ơn chân thành nhất: Cô ơi, cám ơn cô đã luôn ở bên con trong những ngày tháng đó!
Trà My Angel (TM): Khi còn học cấp II, có một bữa một người bạn nhặt được một chiếc dây chuyền ở sân trường rồi đem bán và khao cả lớp ăn bánh mỳ trứng với chè. Lúc đó, đâu có ai biết là bạn ấy nhặt được đây chuyền đem bán đâu, cả lũ chỉ biết bạn nhặt được tiền thôi. Ai ngờ về sau mới biết đó là dây chuyền của... cô giáo. Thế là cả lũ bị phạt và phải mời phụ huynh tới gặp Ban giám hiệu. Rốt cuộc là sau bữa chè, My đã bị một trận đòn te tua.

Học bạ thời đi học lớp 1 và 2 của Dương Triệu Vũ. Nhìn ảnh kia ai bảo đấy là con trai nhỉ. ^^
- Thầy cô nào để lại nhiều ấn tượng trong anh nhất?
DTV: Khi mới sang Mỹ định cư, Vũ học lớp của một cô giáo người Việt là cô Hoàng. Cô như người mẹ đã giúp đỡ Vũ và rất nhiều bạn Việt Nam khác chưa thành thạo tiếng Anh. Cô không chỉ hướng dẫn bọn Vũ cách hòa nhập với các bạn học mà còn chỉ cách gìn giữ văn hóa quê hương. Dù đã ở Mỹ nhiều năm nhưng tiếng Việt của Vũ vẫn rất ổn một phần cũng là nhờ cô Hoàng. Vũ rất biết ơn cô. Cô cũng là giáo viên người Việt cuối cùng của Vũ.
Noo: Chính là cô giáo dạy Hóa năm lớp 12. Không có cô, chắc Noo không có được ngày hôm nay.
TM: My ấn tượng với cô giáo dạy Toán thời cấp 3. Từ hồi học lớp 10, My mải mê đi hát nên việc học không tốt lớp, đặc biệt là môn Toán điểm hơi thấp. Chính cô đã dạy phụ đạo rồi kèm cặp My rất nhiều để cải thiện điểm số và kiến thức của My.
![]() |
Thời còn đi học, có lần Trà My Angel đã phải mời phụ huynh tới gặp Ban giám hiệu. |
- Còn môn học yêu thích? Và môn học mà lúc nào cũng chỉ muốn… bùng học là gì?
DTV: Các môn học của Vũ khác các bạn ở Việt Nam khá nhiều. Vũ thích Khoa học, Tâm lý và Văn. Còn Toán thì... ngược lại, Vũ "không ưa" môn đấy cho lắm.
Noo: Noo thích nhất Anh văn còn sợ nhất là học Toán. Lúc nào cũng thấy nó khó và rắc rối, thậm chí còn khó hơn cả Hóa.
TM: My chỉ thích thể dục. Đơn giản vì đó là môn duy nhất được xuống sân chứ không phải ngồi bó hẹp trong lớp. Nhưng sợ nhất là môn Toán vì My không giỏi môn này mà.
- 20/11 năm nay, anh có dự định đi thăm lại thầy cô hay trường nào không?
![]() |
Noo ấn tượng nhất với cô giáo dạy Hóa năm lớp 12. Tuy nhiên, tới giờ, anh chàng vẫn ân hận vì còn nợ cô một lời cám ơn. |
DTV: Từ năm lớp 2 Vũ đã rời Việt Nam rồi nên cũng không nhớ được thầy cô mình như thế nào. Năm nay, dịp lễ của các thầy cô ở Mỹ, Vũ lại ở Việt Nam nên không tới thăm ai được. Tuy nhiên, Vũ may mắn được mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế hôm 20/11. Hy vọng các thầy cô cũ của Vũ sẽ xem chương trình và nhận ra học trò cũ.
Noo: Từ khi rời trường tới giờ, Noo vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng bạn bè về thăm lại trường xưa thầy cũ vào dịp 20/11. Tuy nhiên vì công việc cũng bận rộn nên năm được năm không... Năm nay thì nhất quyết phải làm được vì đã có hẹn với các bạn cũ rồi.
TM: My muốn đi thăm lại tất cả các thầy các cô từng dạy mình vì 12 năm đi học rồi sau này lên ĐH, mỗi thầy cô đều là một kỷ niệm khó phai trong ký ức.
Theo Bưu điện Việt Nam