Hai tháng trước, cô bé Lý Mỹ Giai, ở huyện Giáp (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) phi thân tới trước một chiếc xe ô tô chạy với vận tốc cao để cứu đôi anh trai - em gái nhỏ tuổi đang băng qua đường. Cứu được người nhưng Mỹ Giai lại bị thương nặng, hôn mê suốt 2 tháng nay chưa tỉnh.
Hành động xả thân cứu người của Mỹ Giai khiến nhiều người cảm động và khâm phục, là tấm gương sáng cho người dân. Tuy nhiên, gia đình của cô bé lại đang lâm vào cảnh khốn cùng. Chi phí trị liệu quá cao khiến gia đình phải vét hết tiền tiết kiệm, vay thêm hơn 100 nghìn tệ (337 triệu đồng) mà vẫn không biết còn phải trả bao nhiêu phí nữa.

Lý Mỹ Giai trước khi bị thương và hình ảnh cô bé đang nằm trên giường bệnh. Cha mẹ Mỹ Giai đau buồn vì con mãi chưa tỉnh nhưng cũng thấy ấm áp khi được nhiều người giúp đỡ. Ảnh: dahebao
Cha mẹ Mỹ Giai ngày đêm chăm sóc cho con, nhưng gần 2 tháng trôi qua mà cô bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chú Lý cho biết: "Con vì cứu người mà bị thương, chúng tôi cũng rất tự hào về con". Gia đình dốc hết tiền tài cứu chữa cho cô bé, chưa từng nghĩ đến việc nhờ cộng đồng giúp đỡ.
Bác sĩ tiết lộ, bệnh tình của Mỹ Giai cần phải điều trị trong thời gian dài, có thể cô bé sẽ hoàn toàn tỉnh lại sau nửa năm, tuy nhiên, thời gian điều trị hồi phục sức khỏe cũng lâu dài và tốn kém.

Nhiều người đến thăm, tặng hoa, quà, tiền bạc cho gia đình Mỹ Giai và chúc em mau chóng hồi phục. Ảnh: pdsxww
Câu chuyện dũng cảm và những khó khăn của gia đình Mỹ Giai được nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin và chia sẻ rộng rãi trên mạng, rất nhiều người hảo tâm đã quyên góp tiền giúp đỡ cô bé, tổng số tiền quyên góp hiện đã vượt quá 400 nghìn tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng).
Cô bé 13 tuổi Lý Mỹ Giai cũng được Đoàn thanh niên thành phố Bình Đỉnh Sơn (Hà Nam, Trung Quốc) trao tặng danh hiệu "thiếu niên tốt xả thân cứu người", kêu gọi thanh thiếu niên toàn thành phố noi theo tấm gương của em.
Thiên Thảo (theo Xinhua)
![]() |
Học trò lao mình xuống dòng nước dữ cứu bạn Các bạn ấy không quản hiểm nguy, cứu được 4-5 người khỏi chết đuối. |