Cộng đồng đang chia sẻ thông tin nữ sinh Nguyễn Thị Huệ, lớp 10 THPT Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM mất tích từ ngày 26/12 đến nay chưa về nhà.

Nữ sinh Nguyễn Thị Huệ, lớp 10 THPT Thạnh Lộc, TP HCM bỏ nhà đi từ ngày 26/12. Ảnh: FB.
Theo đó, Huệ đi học chung với một bạn gái, tan học xong, cả 2 mất tích từ trưa 26/12, gọi điện thoại của Huệ thì không liên lạc được. Huệ có nhắn 3 tin về bảo cả nhà đừng lo vì đến chơi nhà bạn rồi ngủ lại đó. Nhưng gia đình cho biết đây không phải là tin nhắn của Huệ mà do người khác nhắn.
Mong muốn sớm có tin tức của Huệ, nhiều người đã chia sẻ thông tin này. Còn gia đình Huệ đang rất lo lắng nên đã dán tờ rơi, báo công an và hễ nghe thông tin ở đâu là đi tìm ngay. Gia đình gọi điện cho Huệ lúc được, lúc không. Cách nói chuyện của cô bạn cũng rất khác lạ, tỏ ra sợ sệt nên rất có thể cô bạn đang bị bạn bè rủ rê và khống chế.
Chị Trinh (chị họ của Huệ) chia sẻ với iOne: "Huệ ngoan và rất hiền, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Gia đình cũng không nghĩ Huệ trốn nhà đi chơi".

Đăng tải của người nhà nữ sinh Huệ được cộng đồng chia sẻ tìm kiếm. Ảnh: Chụp từ màn hình.
Theo lời chị Trinh, Huệ cùng bạn (tên Hương) vẫn thường đi chung xe đạp điện đi học. Ngày 26/12, khi từ trường về nhà, Huệ vào phòng lục lọi đồ đạc và bảo lên trường rồi về liền. Mẹ của Huệ đang bán hàng nên cũng không hoài nghi.
Đến 12h gia đình gọi đón thì Huệ bảo đang trên đường về, sau đó điện thoại tắt máy. Gia đình nhận được tin nhắn thì phát hiện đó không phải là cách nhắn tin của Huệ. Tới khuya gia đình gọi điện Huệ không bốc máy mà chỉ nhắn bảo đang ở nhà bạn. Khi đi cô bạn chỉ mang theo một số quần áo và 30k được cho từ lúc sáng. Cô bạn Hương thì mang theo túi đồ lớn và cả laptop.
Nghi ngờ ban đầu của gia đình là Huệ bị bắt cóc nhưng tin nhắn báo về vẫn bảo là đang ở nhà bạn, gia đình không phải lo. Trước khi đi, Huệ để lại một lá thư trong ngăn bàn ở nhà với văn phong rất lạ. Bức thư Huệ viết có nội dung: "Vì thấy ba mẹ làm lụng vất vả quá nên muốn đi làm để phụ giúp ba mẹ. Khi nào kiếm được nhiều tiền, ăn học thành tài rồi sẽ về".
Chiều tối 27/12, gia đình tiếp tục gọi điện thì Huệ nói chuyện rất nhỏ, giọng nói có vẻ sợ sệt, bảo đang ở xa lắm. Theo lời cô bạn kể thì đang ở khu vực đồng không mông quạnh, không địa chỉ cụ thể, trước mặt có một miếu đường. Khi gia đình hỏi đi gì xuống thì Huệ bảo đi xe buýt số 122.
Gia đình tìm hiểu thì được biết xe 122 đi về bến xe Tân Quy (Củ Chi) và khu vực này đúng là có một ngôi miếu tên Từ Miếu Đường. Tuy nhiên, khi gia đình đến tìm lại không thấy gì, điện thoại của Huệ lại tiếp tục tắt máy.

Lo lắng của cộng đồng quan tâm đến sự việc nữ sinh Huệ mất tích. Ảnh: Chụp từ màn hình.
Một điều khiến gia đình Huệ hoang mang, khó hiểu xuất phát từ cô bạn Hương đi cùng Huệ. Mỗi lần Huệ đang nói chuyện với gia đình thì Hương giật điện thoại la lớn. Có lần Hương quát: “Bây giờ muốn nó mai về hay là đi luôn không về nữa”. Các cuộc điện thoại gọi đến đều được bật loa ngoài. Gia đình Huệ còn nghe Hương lên tiếng: "Tao nói cái gì là mày phải lặp lại y chang như vậy nghe chưa”.
Bạn bè cho biết, gần đây Hương quen một anh chàng không nghề nghiệp, vô gia cư tên Cường. Từ khi quen người này, Hương thay đổi tính tình. Do đó, bạn bè chia sẻ, có thể Hương đi với Cường và kéo theo cả Huệ đi theo. Trong hội này còn có thêm cô bạn tên Nhi tính tình cũng không phải ngoan ngoãn.
Thông tin về nơi ở thì liên tục thay đổi, khi thì nói ở khu Từ Miếu Đường, Bình Phú, Trung Lập Hạ (Củ Chi) và gần nhất là bảo ở Tiền Giang… Khi gia đình đến nơi gọi điện thì Huệ nhất quyết không ra và bảo vài ngày nữa sẽ.
Chị Trinh chia sẻ: “Bình thường ở nhà Huệ rất ngoan, đi học về thì phụ mẹ. Ngày lễ cũng không đi đâu chơi hết. Sự việc quá bất ngờ khiến gia đình trở tay không kịp”.
Gia đình nghi ngờ Huệ đang bị bạn bè lôi kéo, khống chế, dù rất muốn về nhà. Gia đình cũng lo lắng liệu Huệ có bị bọn buôn người dụ dỗ hay không bởi khi đi cô mang theo chứng minh thư và giấy khai sinh. Bình thường thì không bao giờ Huệ mang chứng minh theo và luôn đưa cho mẹ giữ.
Hiện tại, gia đình vẫn tiếp tục lần theo thông tin có được để tiếp tục tìm kiếm nữ sinh Huệ. Nếu độc giả thấy Huệ hay có thông tin gì về cô nữ sinh này hãy báo ngay với gia đình bạn ấy.
Thông tin gia đình nữ sinh Huệ
Xuân Tân
* Xem thêm:
- Nam sinh mất tích 10 ngày khi leo đỉnh Fansipan
- Teen chung tay tìm kiếm nam sinh Việt mất tích 6 ngày