Sáng 24/7, Trần Thị Minh Ánh (18 tuổi, cựu học sinh THPT Thái Phiên, Hải Phòng) tử vong sau vụ tai nạn xảy ra chiều 23/7. Nữ sinh tham gia chuyến đi Hà Giang làm từ thiện cùng đoàn Cung thiếu nhi Hải Phòng. Tuy nhiên, ôtô khách gặp nạn ở địa phận xã Phú Yên (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) sau khi bị xe container chạy lấn làn đâm phải. Minh Ánh và hai giáo viên khác tử vong.
Biết tin buồn, thầy cô, bạn bè đến động viên gia đình Minh Ánh. Có mặt trong đám tang Minh Ánh, cô Đặng Quỳnh Nga - giáo viên dạy Văn chia sẻ: "Minh Ánh là một học sinh ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhẹn, tự tin và có trách nhiệm với tập thể lớp. Ở lớp, Ánh luôn vui vẻ, hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô".
Cô Nga kể: "Ánh yêu môn Văn, mong muốn trở thành cô giáo dạy Văn trong tương lai. Ba năm cấp ba, Ánh đã rất nỗ lực để thực hiện mơ ước này. Em quyết tâm đăng ký vào Khoa Văn của ĐH Sư phạm Hà Nội".
Có mẹ là giáo viên tại Hải Phòng, chị gái đang giảng dạy ở Hà Nội nên khao khát theo nghề giáo luôn cháy bỏng trong tâm trí của nữ sinh 18 tuổi.
Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Ánh đăng ký xét tuyển khối D1 với 22 điểm. Cô Nga chia sẻ: "Ánh thi được 7,75 điểm Văn nhưng tôi nghĩ lực học của em phải hơn 8 điểm. Ánh đang làm đơn xin phúc khảo mà chưa có kết quả. Nhưng giờ đây chắc chẳng cần nữa...", cô Nga nghẹn lời.
Minh Ánh luôn nằm trong top học sinh giỏi của lớp về môn Văn. Năm lớp 10, em đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp trường môn Văn, năm lớp 11 đạt giải Ba cùng nhiều thành tích khác.
Đến đưa tiễn người học trò xấu số, cô Nga không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh hay đọc lại những bài Văn em viết với nét chữ chỉnh chu, nắn nót trên trang giấy trắng.
Túc trực ở nhà Ánh từ tối, cô Phạm Thị Thanh Loan - giáo viên chủ nhiệm của Ánh kể, sau khi chốt đổi nguyện vọng vào đại học vào tối 22/7, Ánh xin mẹ cho tham gia chuyến đi từ thiện lên Hà Giang vào sáng 23/7. Ước mơ được đi thiện nguyện của cô gái nhỏ còn chưa thực hiện thì em và hai cô giáo trong đoàn đã ra đi mãi mãi.
Biết tin Ánh gặp nạn, ai cũng cầu mong em được bình an. Dù được cứu chữa kịp thời, do va đập mạnh, Ánh không thể qua khỏi. "Sự ra đi đột ngột của Ánh không chỉ là cú sốc lớn với gia đình mà còn cả bạn bè, thầy cô và những người yêu quý em", cô Loan xúc động nói.
Khoảng 13h ngày 23/7, tại địa phận xã Phú Yên (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), xe khách mang BKS 15B- 027.92 chở 21 người lên Hà Giang làm từ thiện, bị xe container mang BKS 29C - 907.95 chạy lấn làn đâm phải. Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, tông thẳng vào vách núi.
Vụ tai nạn khiến chị Trịnh Ngọc Bích Hà (SN 1979) - Phó Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Hải Phòng), Vũ Thị Vân Anh (SN 1995) - Bí thư Đoàn thanh niên trường Tiểu học Lê Hồng Phong và em Trần Thị Minh Ánh (SN 2001) tử vong.
Thúy Quỳnh