Không dám về quê vì sợ lây nhiễm nCoV, Nguyễn Phương Thảo, 19 tuổi và ba bạn cả ngày ở trong khu ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội.
MỹNghe tiếng gõ cửa phòng, nữ sinh viên ra mở bỗng đập vào mắt là người đàn ông đang thủ dâm và cô buộc phải tự cứu mình.
Hà NộiXác hai nữ sinh viên được phát hiện trong căn nhà 4 tầng cho thuê ở ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt.
Khi được chủ nhà nhờ tiếp đón cô sinh viên đến xem phòng cho thuê, Tú đã thực hiện chuỗi hành vi phạm tội.
Anthony Hunt chọn liều ma túy mạnh để đưa cho người yêu cũ, chỉ dẫn cụ thể cách uống.
Công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập đôi vợ chồng là người thân của nghi can Vương Văn Hùng.
Công an Điện Biên tìm ra nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà vào chiều 30 Tết.
Khách mua dâm phải trả Định từ một đến năm triệu đồng, tùy thuộc nhan sắc của nữ sinh.
Cô sinh viên đã cố tình lờ đi nhưng hai kẻ vẫn đeo bám buông lời khiếm nhã, buộc cô lao đến túm gáy gã.
Nhiều người bình luận khiếm nhã khiến nữ sinh viên Phạm Thị Thanh phải lên tiếng.
Tri cầm dao bầu đâm cô sinh viên y khoa năm thứ 5 mới quen qua mạng nhiều nhát vào mặt và cổ.
Chọn giúp việc nhà theo giờ đang là xu thế của sinh viên Hà Nội vì linh hoạt về thời gian và mang lại thu nhập cao hơn so với các công việc làm thêm khác.
Cửa thang máy mở ra, Yến Thanh bước vào và rơi tự do từ tầng 6 xuống đất, tử vong tại chỗ.
Trước khi ra Trường Sa, để có cảm xúc sáng tác 150 tập thơ về biển đảo, nữ sinh Thiết kế nội thất thường xuyên liên lạc, tâm sự với anh lính qua điện thoại.
Nghi can Định đe dọa bạn gái nếu có ý định bỏ trốn hoặc không chiều hắn bất kể lúc nào sẽ bị tung ảnh và video quay cảnh phòng the của hai người lên mạng.
Đột nhập phòng trong ký túc xá trộm tài sản của nữ sinh viên, thấy nạn nhân mặc quần ngắn ngủ say, Hưng cầm kéo cắt.
Bạn trai bị mất xe máy, Hiền ăn cắp xe cùng loại của bạn cùng trường "bù lại" cho anh này. Khi đang thuê tháo biển sổ, đánh chìa khóa, hành vi của cô sinh viên trường y bị phát hiện.
Nghi một nữ sinh viên ăn chặn 1.900 viên thuốc lắc, trùm buôn thuốc lắc đất cảng Phùng Quỳnh Trang cùng người tình và đồng bọn đã thiêu sống cô này.
Mâu thuẫn với gia đình, một nữ sinh viên đến cầu Chương Dương, Hà Nội, định gieo mình xuống dòng nước để quyên sinh, nhưng đã được cảnh sát giao thông kịp thời ngăn cản.
"Trời mưa mịt mù, gió thổi mạnh, nước trên đường ngập sâu lại chảy xiết khiến tay lái tôi chao đảo. Rơi vào miệng cống nước xoáy, tôi bị cuốn trôi khoảng 50 m thì được cứu, bạn tôi bị cuốn đi mất", nữ sinh may mắn thoát chết run rẩy kể.