Chính quyền thành phố Mol, vùng Flanders, Bỉ cho biết viện dưỡng lão đã phạm phải "sai lầm trong quyết định" khi cho phép chuyến thăm diễn ra. Hôm 6/12, một người đàn ông - con trai của một cư dân - đã hóa trang thành ông già Noel đến biểu diễn "lan tỏa niềm vui Giáng sinh" cho những người già tại viện dưỡng lão. Anh này "không thấy có triệu chứng ốm vào thời điểm đến thăm", nhưng sau đó cho kết quả dương tính với nCoV. Kết quả, 75 người bị mắc Covid-19, trong đó một người tử vong.
![]() |
Khu viện dưỡng lão ở thành phố Mol, Bỉ. Ảnh: AFP. |
Thị trưởng thành phố, Wim Caeyers, nói đó là "một ngày đen tối" đối với viện dưỡng lão. Ông cho biết: "Người đóng vai ông già Noel cũng như ban tổ chức, nhân viên đều đang rất căng thẳng. Mọi biện pháp sẽ được tiến hành để tránh việc tiếp tục lây lan", ông nói.
Phản hồi trước một số ý kiến chỉ trích về chuyến thăm, Jannes Verheyen - đại diện Armonea, đơn vị điều hành nhà dưỡng lão - nói với Brussels Times rằng họ đều "sốc" trước những gì đã xảy ra. Tuy nhiên ông nhấn mạnh "sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi lên án mọi người", thay vào đó hãy hành động để kiểm soát dịch lây lan.
Phía thành phố cũng cho biết thêm, ông già Noel không đến thăm mọi phòng, chỉ đến các khu vực chung, bao gồm khu tiếp khách. "Ông già Noel duy trì khoảng cách với những thành viên của nhà dưỡng lão, không ở lại bất cứ khu vực nào quá vài phút, và cũng không phát quà".
Sự việc diễn ra trong bối cảnh Bỉ đang đối mặt làn sóng Covid-19 thứ hai đáng lo ngại. Quốc gia hơn 11,5 triệu dân ghi nhận 608.137 ca nhiễm và 17.951 ca tử vong. Covid-19 đè nặng lên hệ thống y tế của Bỉ, đến mức nhân viên tại một số bệnh viện ở Liège, thành phố lớn thứ ba của Bỉ, được yêu cầu tiếp tục đi làm ngay cả khi dương tính với nCoV, miễn là không có triệu chứng bệnh.
Xem thêm:
- Những 'ông già Noel online' giữa Covid-19
- Cảnh sát 'chìm' hóa trang thành ông già Noel bắt cướp siêu cute
Huyền Anh (Theo CNN, Nypost)