iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Chủ nhật, 27/1/2013, 06:00 (GMT+7)

Paris đẹp ảo diệu qua hai màu trắng đen (tiếp)

Cảnh vật nơi đây thật hùng vĩ và cổ kính biết bao.

9-634205-1372541884_500x0.jpg

10-956441-1372541884_500x0.jpg

Bức tượng tưởng niệm vua Henri IV đặt tại Pont Neuf, người được biết đến với biệt hiệu “Henri Đại đế” hay “Vua Henri nhân ái”. Ông có công kết thúc cuộc nội chiến Pháp với việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho mọi người. Nhưng cuối cùng, Henri IV lại bị một người Công giáo cuồng đạo ám sát.

11-400467-1372541884_500x0.jpg

Conciergerie hay còn gọi là Cung điện Thành phố, nằm bên bờ sông Seine, vốn là một cung điện hoàng gia trong vòng năm thế kỉ. Sau đó nó trở thành nhà tù quốc gia từ năm 1392, nơi từng giam giữ và xét xử nhiều nhân vật nổi tiếng như hoàng hậu Marie Antoinette, Antoine Lavoisier, Maximillien Robespierre,… Ngày nay, phần lớn toà nhà vẫn được toà án Pháp sử dụng, và phần còn lại dành cho du khách tham quan.

12-168434-1372541884_500x0.jpg

Đảo Ile de la Cité và Pont Neuf nhìn từ sông Seine hướng lên, vẫn giữ nguyên nét cô kính vốn có và lâu đời.

13-258295-1372541884_500x0.jpg

Một góc nhìn bề thế khác của Cung điện Thành phố.

14-846937-1372541885_500x0.jpg

Nhà thờ St Augustin sừng sững như một quả núi.

15-153225-1372541885_500x0.jpg

Cơ quan Viện hàn lâm Pháp trông như một hoàng cung “thứ thiệt” khi tập trung bên trong đến năm viện hàn lâm, bốn thư viện và trụ sở của nhiều tổ chức khác nhau.

16-447074-1372541885_500x0.jpg

Phía xa xa là La Samaritaine, một cửa hàng thương mại lớn và lâu đời của Paris chuyên về thời trang cao cấp và đồ nội thất. Trước kia, nó là nơi buôn bán của các thợ thủ công và thương nhân. Khẩu hiệu của nơi này là “On trouve tout à la Samaritaine”, nghĩa là “Chúng ta có thể tìm thấy tất cả ở Samaritaine”.

Quay lại

Tường Vy
Ảnh: MM

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn