Những ngày đầu tiên trên hành trình xuyên Việt kêu gọi nguồn nước sạch cho người dân nghèo, "siêu nhân marathon" Pat Farmer đã khiến nhiều người ngạc nhiên với ý chí vượt lên bệnh tật và khả năng phục hồi nhanh chóng của mình, dù trước đó chú đã gặp một sô trục trặc về sức khỏe. |
Hành trình của chú Pat Farmer và du học sinh Mai Huy luôn được nhiều người theo sát và cổ vũ. |
![]() |
Mai Ngọc Anh (bên phải ngoài cùng), em trai của Mai Huy cũng theo sát hai vận động viên từ khi bắt đầu cuộc chạy bộ bằng cách đạp xe, và đôi khi tham gia chạy bộ cùng chú Pat Farmer và anh mình. |
Những lúc dừng chân nghỉ mệt và mát xa cơ, hai vận động viên tỏ ra khá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dưỡng sức với hy vọng không làm cuộc hành trình chậm tiến độ. |
![]() |
Trong lúc nghỉ ngơi giữa hành trình, Pat Farmer vẫn ký tặng sách cho người hâm mộ. |
![]() |
Chú Pat Farmer cố gắng chịu đau để chuyên gia trị liệu xoa bóp phần cơ bị mỏi nhức. |
![]() |
Trong suốt cuộc chạy bộ 76 km của ngày thứ 2, Pat Farmer chỉ nghỉ hai lần trong giây lát để mát xa cơ và đầu gối. Đây được xem là một phép lạ đối với điều kiện sức khỏe của Pat Farmer trong mấy ngày qua. |
![]() |
Mai Huy vừa dùng bữa vừa tranh thủ để chuyên gia mát xa xoa bóp cơ. |
Chú Pat luôn được các tình nguyện viên hỗ trợ khá đầy đủ về thực phẩm và thuốc men ngay từ đầu cuộc hành trình. |
![]() |
Bữa ăn gọn nhẹ vừa đủ cho Pat Farmer nạp năng lượng bằng cơm trứng chiên, quýt, chuối,... |
![]() |
Đôi giày của chú Pat đã sờn cũ chỉ sau vài ngày tham gia cuộc hành trình. Ngày thứ 3 chạy xuyên Việt, chú Pat và Mai Huy đã hoàn thành 75 km thay vì 61 km như dự kiến khi xuyên qua tỉnh Quảng Ninh. |
Xuất phát từ cực Bắc ở Móng Cái (Quảng Ninh) từ ngày 9/12/2012, dự kiến trong vòng 40 ngày liên tục, chú Pat Farmer sẽ chạy xuyên qua 30 tỉnh thành Việt Nam. Theo lịch trình dự kiến, Pat sẽ khởi hành vào lúc 10h ngày 9/12, tại khách sạn Hữu Nghị 2, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đến 13h ngày 22/12 (ngày thứ 14) Pat sẽ đặt chân đến Huế (qua cầu Tràng Tiền, vào đường Hùng Vương). Vào 11h30 ngày 8/1 (ngày thứ 31), Pat sẽ đến TP HCM, với lễ chào mừng diễn ra tại Đền thờ các vua Hùng và Thảo cầm viên. Từ TP HCM, Pat Farmer sẽ tiếp tục chạy bộ về các tỉnh miền Tây, đến Cà Mau vào 13h30 ngày 13/1. Sau đó chú ấy sẽ sử dụng moto nước (jetski) để đến Cần Thơ (14/1), Mỹ Tho (15/1) bằng đường sông, trước khi quay về lại TP HCM (16/1). |
Mai Nhật
Ảnh: V.T